Nếu cho em nói 1 câu, em xin phép nói rằng: Nhà ở Việt Nam là tài sản duy nhất có khả năng già nhanh hơn cả chủ nhân
Không hề nói suông tí nào đâu các bác, em đưa bằng chứng ngay đây: Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, giờ muốn mua căn hộ 5 tỷ, thì kể cả có thu nhập 50 triệu/tháng, cũng phải sống như… người tu hành 8 năm liên tiếp, không ăn, không chơi, không thở mạnh.
🥵 Còn nếu sống theo kiểu người bình thường, chi nhà không quá 1/3 thu nhập, thì , 25 năm nữa mới có chìa khóa. Lúc đó con em chắc đang học đại học, còn em thì đang học cách… leo cầu thang mà không thở dốc
Mỗi năm giá nhà lại tăng, như thể xi măng trộn bằng nước thần. Người có nhà ngủ dậy thấy tài sản phình thêm, người chưa có thì mở mắt ra thấy ước mơ tụt xa một quận.
Nhiều đêm nằm vắt tay lên gối, mình cũng là viên chức nghèo, đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thật đấy, nhưng nhìn lại cũng cay đắng lắm các bác: Nhà ở xã hội – cái tên nghe như nơi để bấu víu cuối cùng giờ cũng “xã hội” thật, vì người có tiền mới mua nổi. Một căn 1,5 tỷ, người thu nhập 40 triệu/tháng phải tiết kiệm 10 năm. Mà 10 năm sau thì chưa chắc còn được xét duyệt, vì tiêu chí “nghèo” đã thay đổi.
Nên em có dám làm hồ sơ đâu
Người ta giờ chia giai cấp xã hội đơn giản lắm:
👉Tầng 1 – người có nhà.
👉Tầng 2 – người thuê nhà.
👉Tầng 3 – người mơ về tầng 1.
Có nhà ở Việt Nam giờ giống như trúng số, chỉ khác là người trúng số phải mua vé, còn người có nhà… chỉ cần sinh đúng năm.
Giá đất tăng, ai mua từ hồi 2015 giờ thành triết gia: nói câu nào cũng có uy kiểu “đất còn lên nữa, mua đi”.
Còn ai đang đi thuê thì nghe xong chỉ biết cười. Mỗi người giờ đều có một “giấc mơ nhỏ”: căn hộ 60m², view sông, ban công trồng vài chậu cây. Nhưng nhìn giá thì thấy giống ước mơ… sau khi trúng Vietlott hơn.
Nên thôi, ai chưa có nhà thì đừng tự ti. Phải mỗi các bác đâu, em đây đêm nào ngủ cũng nằm mơ vậy đấy 🥺