Có hai thằng con trai? Thì chính thức trở thành nhà đầu tư bất động sản… bất đắc dĩ.
Một đứa cần nhà để cưới vợ.
Đứa kia cũng cần nhà, không thì “vợ nó nói sao anh có mà em không có”.
Và thế là cha mẹ lại ráng “cày thêm vài năm nữa”, dù lưng đã còng, tóc đã bạc, và trái tim thì nặng như sổ đỏ.
Câu chuyện hài hước ấy đang viral khắp cõi mạng, vì bài báo trên VNE đó. Chuyện là, một người đàn ông kể: "Tôi có hai con gái, ông anh họ tôi thường khuyên phải kiếm thêm con trai, trong khi anh ấy đau đầu vì lo nhà cho con trai cưới vợ. Điều trớ trêu là, người khuyên tôi "ráng kiếm thằng cu" nhiều lần nhất, lại chính là ông anh họ - người đang khổ sở vì có... hai đứa con trai.
Anh kể, hai vợ chồng đã bán sạch đất thừa kế ở quê để gom tiền mua căn nhà trong thành phố. "Giờ tới hai đứa con trai, tụi nó mà lấy vợ thì anh phải có gì để lại. Không lẽ để tụi nó tay trắng?", anh nói.
Giờ hai con trai lấy vợ, thì phải có gì đó để lại cho con là suy nghĩ của anh. Anh thường bảo tôi: "Ráng làm việc, cày cuốc chú ạ, anh nhờ bố mẹ mới mua được nhà, nên với con mình cũng phải vậy. Giờ tới 50 tuổi ráng phải dư ra hai căn chung cư, ở ngoại ô cũng được, để cho hai con trai còn đi lấy vợ".
Ớn nhỉ các bác!
Câu chuyện không lạ, thậm chí nghe còn… quen thuộc một cách đáng sợ.
Ở ta, hễ sinh con trai là mặc định sau này phải có nhà cho nó cưới vợ.
Cưới vợ không quan trọng bằng phải có nhà để cưới được vợ.
Thế là, từ lúc đứa nhỏ còn cắp sách đi học, cha mẹ đã bắt đầu một hành trình mang tên “trả góp cho đám cưới tương lai”.
Có hai đứa con trai thì coi như nhân đôi ước mơ, mà cũng nhân đôi… gánh nặng.
Cả đời cha mẹ xoay vòng giữa mấy chữ quen thuộc: “rồi tính sau”, “ráng thêm chút nữa”, “đợi bán miếng đất quê”…
Nghe mà tưởng họ đầu tư bất động sản, nhưng thực ra là đang đầu tư… vào hạnh phúc của người khác.
Cái buồn cười là, chính những người từng khuyên “ráng kiếm thằng cu nối dõi” giờ lại là người khổ sở nhất vì hai thằng cu đó.
“Con trai nối dõi” đúng nghĩa nối cả khoản vay, nối cả sổ đỏ, nối cả áp lực “phải có nhà mới yên thân”.
Thực tế, chính cái tư duy “cha mẹ phải lo nhà cho con trai cưới vợ” đã góp phần đẩy giá nhà lên cao.
Bao nhiêu căn hộ được mua không phải để ở, mà để “để dành cho con lấy vợ”.
Kết quả là, căn hộ để dành đó có khi con chưa kịp cưới, thì cha mẹ đã còng lưng trả góp.
Trong khi xã hội bây giờ khác rồi.
Con gái nhiều khi còn là người mua nhà đầu tiên trong gia đình.
Nhiều ông còn đang chật vật thuê trọ thì vợ tương lai đã có sổ hồng sẵn.
Thế mà vẫn có người lo: “Không có nhà sao cưới được vợ?”
Xin lỗi, nhiều cô vợ bây giờ còn có nhà cho thuê!
Cha mẹ thương con là điều đáng quý, nhưng thương kiểu “cày đến già để con không phải lo” thì thành ra… tội.
Giúp con không có nghĩa là gánh thay.
Bởi nếu cha mẹ cứ gồng mình lo hết, con cái sẽ chẳng bao giờ học được cách đứng vững.
Căn nhà cho con trai cưới vợ là ước mơ dễ thương, nhưng đôi khi, dừng lại để con tự lo còn là món quà lớn hơn.