Tình cờ đọc được bài này, chia sẻ cho các bác xem chơi.
Không hiểu sao chứ mọi bi kịch hôn nhân ở Việt Nam hình như đều bắt đầu từ… cái nhà.
Tiền thì còn nói được, chứ đến sổ đỏ là im luôn.
Chuyện như này ạ:
“Em sống với chồng gần 20 năm. Em cày cuốc mua được 2 căn nhà gần 17 tỷ, đứng tên hai vợ chồng. Mua luôn 2 cái ô tô, nuôi dạy 3 đứa con như lính. Tiền chi tiêu chủ yếu là em lo.
Một hôm vô tình nghe bố mẹ chồng với chồng bàn nhau sang tên căn nhà quê cho… riêng chồng em.
Em buồn lắm, vì bên ngoại đang định sang tên cho cả vợ chồng miếng đất 12 tỷ.
Em muốn nghỉ hưu sớm để lo sức khỏe, chồng em không cho.
Nghĩ lại em thấy nhà cửa đúng là thử lòng người. Em xây 2 cái nhà mà vẫn đứng ngoài chuyện sang tên của họ.
Các chị em lưu ý: môn đăng hộ đối không phải nói cho vui.
Và các anh thì nhớ: vợ xây được 2 cái nhà thì cũng đủ sức mời chồng… ra khỏi nhà nếu cần.”
Đọc xong mà tôi bật cười cái khẹc
Ở trong nhà vợ mua, lái xe vợ trả, ăn cơm vợ nấu… mà đến lúc chia chác lại xếp vợ ngồi ngoài danh sách.
Đúng kiểu “ở chung mà không liên quan”.
Nói thật: trên đời có hai thứ dễ gây tan vỡ nhất – một là ngoại tình, hai là… cái nhà.
Mà buồn cười ở chỗ: ngoại tình còn có khi tha thứ được, chứ chia sai cái tên trong sổ đỏ là đi luôn, khỏi cần tư vấn hôn nhân.
chuyện nhà không chỉ nằm ở giá trị vật chất. Nó là nguyên nhân khiến nhiều cặp cãi nhau, thậm chí bỏ nhau: một căn hộ, một mảnh đất, hay thậm chí một phòng trống cũng đủ gây mâu thuẫn. “Ai quét nhà, ai nấu bữa, ai đứng tên phòng khách” đôi khi quan trọng hơn tất cả, vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi, uy tín và… cái tôi của mỗi người. Nhiều gia đình xung đột mà nhìn kỹ mới thấy: vợ chồng không hề hết yêu, chỉ là nhà cửa đã khiến họ đổi “phe”.
đọc xong bài học này, vừa buồn vừa bật cười.
20 năm gây dựng, lo cơm nước, nuôi con, gom góp tiền mua nhà… mà tới lúc sang tên thì vẫn bị xếp ngoài danh sách. Cười ra nước mắt là đây.
Nói chung, qua câu chuyện này mới thấy: nhà cửa là thứ vừa làm ấm vừa thử lòng người. Ai được đứng tên, ai được tôn trọng, ai bị “bỏ ngoài dự án”, đều thể hiện rõ vị trí của mỗi người trong gia đình.
Các bác thấy sao?
Chứ em thấy nhà cửa mà không đi kèm lòng người, thì sớm muộn cũng xảy ra… plot twist kiểu “chia nhà, chia tình”.