Dự án nằm ở xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, cách cảng Hải Phòng 12 km, cạnh cao tốc chạy Hà Nội – Quảng Ninh. Kiểu vị trí mà nhìn map xong chỉ muốn thốt lên: “Ơ thế này thì hàng hóa chạy như đi chơi!”
Phần bến cảng rộng 1.134 ha, có hẳn 21 bến – 42 cầu cảng đón tàu 200.000 tấn. Phía sau là một khu logistics gần 2.880 ha – nghe mà thấy tương lai xe container chắc chạy còn đông hơn xe máy giờ cao điểm ở Hà Nội.
Sơ đồ dự án trên bản đồ.
Tổng vốn đầu tư cho “em nó” là khoảng 14,2 tỷ USD. Vingroup dự kiến khởi công từ 2027, làm theo 3 giai đoạn, và đưa vào vận hành khoảng năm 2038. Nói chung là dự án làm xong chắc GDP khu vực tăng thêm vài lần, còn dân địa phương thì có chuyện để kể cả chục năm.
Hải Phòng vốn là nơi Vingroup “đóng quân” lâu nay, từ VinFast ở Cát Hải đến các dự án Vinhomes và khu công nghiệp. Giờ thêm cái siêu cảng này nữa thì đúng kiểu “chốt hạ vùng Nam Hải Phòng”.
Và y như phản xạ tự nhiên của dân mạng: Dự án to = hỏi ngay: “Đất khu đó giờ bao nhiêu?” Nghe quen đúng không? Tin gì cũng vậy, cứ hạ tầng tỉ đô xuất hiện là mọi người tự động bật chế độ “dò giá”.
Thật ra hỏi cho vui thôi, chứ dự án còn đang giai đoạn báo cáo môi trường mà đua theo tin thì… hơi sớm. Nhưng không sao, hỏi là quyền, trả lời hay không lại chuyện khác.
Tóm lại, câu chuyện chính chỉ đơn giản là: Hải Phòng sắp có một siêu cảng trị giá 14,2 tỷ USD. Còn chuyện giá đất… để từ từ tính sau. Trước mắt cứ để người Hải Phòng khoe đã!