Căn đã có sẵn nội thất cơ bản, tôi đầu tư thêm khoảng 100 triệu đồng để hoàn thiện và trang trí lại cho đẹp hơn. Tôi chọn nơi này vì môi trường sống sạch sẽ, nhiều tiện ích và thiết kế ưng ý.
Thời điểm đó, tôi có sẵn 2 tỷ đồng, phần còn lại vay ngân hàng 700 triệu đồng. Có thể nói tôi khá may mắn khi mua đúng giai đoạn giá bất động sản ở đây còn ở "điểm trũng". Sau đó, giá chung cư tại Hà Nội tăng rất mạnh.
Sau hơn 2 năm, do công việc thay đổi, chỗ ở cách xa nơi làm và thường xuyên tắc đường, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, tôi quyết định rao bán căn hộ. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất đưa ra mức giá 7,8 tỷ đồng, kèm điều kiện để lại toàn bộ nội thất.
Tuy nhiên, khi tin rao được đăng, tôi bất ngờ nhận về vô số bình luận tiêu cực: người mỉa mai "rao luôn 17 tỷ cho tròn", người bảo tôi "ảo giá", thậm chí có người cho rằng tôi tạo giá ảo để thao túng thị trường hoặc cố tình rao cao để đẩy giá lên. Một số còn nói tôi đăng tin cho… vui.
Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại bình luận thiếu thiện chí như vậy. Dù bị "ném đá", tôi vẫn giữ quan điểm: giá rao bán là quyền của người bán, miễn là minh bạch. Người mua có quyền mặc cả, và nếu không đạt được thỏa thuận, đôi bên vẫn vui vẻ. Biết đâu, sẽ có người tìm đúng căn hộ họ mong muốn và sẵn sàng trả giá đó.
Theo An ninh tiền tệ