Bạn có đang sống cảnh: Gõ cửa nhà trọ mỗi lần bạn bè đến chơi?; Đóng tiền thuê như “nộp thuế”, mỗi tháng “bay màu” 6–8 triệu?; Bị chủ nhà “hỏi thăm sức khỏe” nếu lỡ làm đổ nước ra ban công?
Yên tâm, bạn không cô đơn, tôi cũng như bạn 😆
Quyết tâm: “Phải mua nhà!!!” bị dập tắt khi lên mạng và tra Google: “Mua nhà Hà Nội cần bao nhiêu tiền?”
Cái gì cũng có giá, trừ nhà ở trung tâm: Căn 2 phòng ngủ ở quận nội thành: 2,8 – 3,5 tỷ; Căn xa trung tâm: 1,5 tỷ, thêm 2 tiếng kẹt xe mỗi ngày; Nhà ở xã hội: “Nghe nói rẻ”, nhưng… chờ 5 năm, giấy tờ thủ tục cũng chưa chắc có slot.
Nhưng nhà thuê thì sao? Tiền bay mỗi tháng không thương tiếc; Cái gì cũng là của người khác: tủ lạnh, máy giặt, cục nóng điều hòa (và cả cảm xúc bạn); Chủ nhà có thể tăng giá bất cứ lúc nào.
Vậy nên làm sao?
Thật ra, sống thuê không sai. Mua nhà cũng không sai.
Nhưng quá áp lực vì nhà cửa lại khiến người trẻ kiệt sức trước cả khi bắt đầu sự nghiệp. Hãy vững tài chính trước, rồi tính tới việc mua nhà. Đừng chạy theo “trend đất” để rồi ôm nợ
Và nếu bạn đang thuê nhà – hãy sống thật chill, thật tử tế, tiết kiệm từng chút để khi cần… là mình có! Nhà không phải là cái để khoe, nhà là nơi bạn về mà thấy bình yên.
Còn nếu bây giờ bạn đang ngồi trong căn trọ, ăn mì gói và cười khi đọc tới đây, thì yên tâm, bạn không cô đơn đâu. Rất nhiều người trẻ cũng đang ở hành trình giống bạn. Mình cũng vậy 🙂↕️