Nhưng giờ thì kác rồi! Khu nhà ở sinh viên ấy đang chính thức được “tái sinh” thành Nhà Ở Xã Hội cho người thu nhập thấp. Nghe thôi đã thấy hợp lý từ trong ra ngoài rồi đúng không?
3 khối nhà A2, A3, A4 vốn bị bỏ hoang, nay được thi công hoàn thiện mặt ngoài, tiến tới hoàn thành đồng bộ. Khi hoàn thiện, nơi đây dự kiến sẽ cung cấp hàng trăm căn hộ giá mềm, phục vụ nhu cầu an cư đang cực kỳ cấp thiết của người dân Thủ đô 💪
Vị trí dự án thì phải nói là khá ngon: thuộc khu vực Yên Sở – Pháp Vân, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, di chuyển thuận tiện vào trung tâm lẫn kết nối ra đường vành đai, cao tốc. Xung quanh cũng đầy đủ hạ tầng dân cư, sống ổn ngay, không lo thiếu dịch vụ 🌿
Có thể nói, thay vì nằm chờ số phận, những tòa nhà ấy đã được trao cơ hội mới. Và hơn thế, cơ hội an cư cũng đang dần mở ra cho rất nhiều gia đình đang loay hoay với giấc mơ “một mái nhà ở Hà Nội”.
Nhìn lại mà thấy vui. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều nơi khác cũng được “chốt đơn” theo cách này. Nhiều người đánh giá: “Đây là hướng đi hợp lý – vừa tận dụng tài sản công, vừa giúp hàng nghìn người lao động có cơ hội an cư.”
Nhưng cũng phải nhìn lại một vài vấn đề:
Liệu chính sách duyệt hồ sơ có thật sự đến đúng người cần? Sợ nhất là “người giàu hóa nghèo trên giấy” để chen ngang suất của người lao động thật sự khó khăn.
Và chất lượng công trình sau hơn 10 năm dang dở có đảm bảo? Không ai muốn đổi tiền tích cóp cả đời lấy một căn nhà mà sau vài năm đã phải “vá chỗ này, chống thấm chỗ kia”.
Bạn nghĩ sao về việc chuyển đổi này? Có phải đã đến lúc Hà Nội mạnh tay hơn với việc tận dụng tài sản công vào đúng mục đích và đúng đối tượng? 😄 Bạn thấy đây là dấu hiệu tích cực cho thị trường nhà ở, hay chỉ là “phần nổi của tảng băng”?
Cùng chia sẻ nhé! 💬