Nhưng mới đây, câu chuyện đang rẽ sang một hướng khác.
Chiều 27/10 vừa qua, tại họp báo của Bộ Tư pháp, đại diện Cục Thi hành án dân sự xác nhận:
👉 Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự, bao gồm cả các khoản bồi thường liên đới.
Nói nôm na là phần trách nhiệm về tiền bạc trong bản án đã xử lý xong. Còn phần hình sự thì vẫn theo đúng quy trình pháp luật, không vì chuyện này mà thay đổi.
Trước thông tin này nhiều người lập tức nảy ra câu hỏi: “Thế là chuẩn bị quay lại cuộc chơi rồi đúng không?”
Đúng là FLC đang cho thấy một sự tái thiết mạnh mẽ. Không còn im ắng như thời gian trước, họ bắt đầu tái khởi động hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước. Ở Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc được ra mắt trở lại, trông rất chỉnh chu và tràn đầy tham vọng. Rồi đến Gia Lai, Quảng Trị… toàn những kế hoạch hoành tráng, nghe đã thấy khí thế ngút trời.
Nhưng mà, thú thật nhé, tim tôi không chỉ có háo hức. Nó có cả dè chừng, cả cảnh giác nhẹ nhàng nữa. Niềm tin với FLC từng có lúc cao vút như trời xanh, nhưng cũng từng rơi xuống như chiếc ví… vừa đánh rơi ở trung tâm thương mại. Thế nên lúc này mà bảo tin ngay 100% thì tôi lại thấy thiếu tỉnh táo quá.
Vì ai cũng nhớ những lần tiến độ đình trệ, những dự án đẹp nhưng lại nằm im thở khẽ chờ tương lai. Uy tín đã sứt mẻ, thì để lấy lại đâu thể bằng vài câu họp báo hay một lễ ra quân rực rỡ màu cờ sắc áo. Tất cả chỉ bền khi chất lượng được chứng minh bằng thời gian và bằng căn nhà thật sự được bàn giao tử tế, tiện ích vận hành đàng hoàng, chứ không phải “vẽ ra trên giấy rồi để đó”.
Dù vậy, phải nói một lời công bằng: nhìn FLC quay lại thị trường, tôi vẫn thấy vui. Một doanh nghiệp lớn không bỏ cuộc là điều tốt cho cả nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn nguồn cung nhà ở đang khan hiếm và người dân mòn mỏi tìm một tổ ấm khả thi về tài chính. Nếu lần này họ làm đúng, làm tới, làm có tâm và có trách nhiệm, thì biết đâu rất nhiều gia đình sẽ có thêm lựa chọn sáng sủa hơn để bám rễ với cuộc sống đô thị.
Còn nếu bạn đang có ý định tìm hiểu mua nhà hoặc đầu tư vào dự án của FLC, lời khuyên chân thành là hãy để sự tỉnh táo dẫn đường cho cảm xúc. Cứ từ từ xem xét, quan sát hiện trạng, tìm hiểu pháp lý, chờ tín hiệu thực tế từ công trường. Tin có chừng, yêu có mức. Cơ hội thì luôn hấp dẫn, nhưng nếu rủi ro rơi trúng mình thì đau lắm.
Tôi nghĩ lần quay lại này là một thử thách lớn cho chính FLC. Họ phải chứng minh rằng quá khứ đã được gấp lại và cất đúng nơi nó thuộc về. Người mua nhà xứng đáng được nhận những gì đã được hứa, chứ không phải niềm tin bị đánh đổi bằng những năm tháng mệt mỏi đợi chờ.
Thế nên, cảm xúc của tôi lúc này là vừa hy vọng, vừa nắm chặt tay phanh an toàn. Hy vọng rằng “hiệp 2” của FLC sẽ là một câu chuyện tử tế, chứ không phải một màn tái diễn của những sai lầm cũ.
Còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng FLC sẽ thực sự làm lại được từ đầu? Hay vẫn muốn đứng từ xa nhìn xem tập đoàn này sẽ bước tiếp thế nào? Tôi cũng đang quan sát đây nhưng với một chút mong rằng, lần này mọi thứ sẽ khác. ✨