Thực ra, không hiếm những video TikTok, facebook cũng từng ghi lại cảnh tượng như thế. Nhưng điều khiến người ta giật mình hơn không phải là sự bừa bộn, mà là cách nhiều bạn trẻ coi đó là chuyện rất bình thường.
Có gì đó sai sai đang diễn ra, không chỉ trong cách sống, mà còn trong tư duy về chỗ ở của một số người trẻ hiện nay.
“Ở tạm thôi mà!” có lẽ là câu cửa miệng phổ biến nhất khi ai đó bị góp ý về phòng trọ bừa bộn. Với nhiều người trẻ, chỗ ở hiện tại chỉ là “trạm dừng tạm thời”: học xong sẽ chuyển, có tiền thì mua nhà mới, mua nhà rồi cưới… Và vì là tạm, nên họ không đầu tư, không giữ gìn, thậm chí không buồn dọn.
Nhưng cái “tạm” này kéo dài… 4 năm đại học, vài năm đi làm, chưa kể thời gian chờ tích cóp đủ mua nhà. Và trong 7 – 10 năm ấy, sống trong một không gian tạm bợ, xập xệ, thậm chí độc hại cho tinh thần. Vậy có đáng không?
Có những bạn trẻ từng cố gắng giữ gìn phòng sạch đẹp. Nhưng rồi bận bịu, áp lực công việc, stress cuộc sống cuốn họ đi. “Bừa chút thôi, cuối tuần dọn”, và cuối tuần… lại bận.
Theo thời gian, họ bắt đầu chai lì với sự bừa bộn. Căn phòng không còn là “tổ ấm” mà chỉ là “chỗ để ngủ”. Nhưng điều này lại phản ánh chính cách người trẻ đang sống: đầy năng lượng bên ngoài, nhưng kiệt sức khi trở về nhà.
Chúng ta hay nói về “self-care” (chăm sóc bản thân), nhưng lại quên mất rằng nơi mình ở chính là không gian self-care lớn nhất. Một căn phòng sạch sẽ không cần tốn quá nhiều tiền hay công sức.
Cách chúng ta đối xử với chỗ ở cũng phản ánh cách chúng ta tự đối xử với chính mình: nếu không thấy bản thân xứng đáng với một nơi sống tử tế, thì bạn đang tự đánh rơi giá trị của mình.
Ở tuổi đôi mươi, lẽ ra phải là giai đoạn đầy cảm hứng sáng tạo, năng lượng bùng nổ thì nhiều bạn lại sống trong căn phòng tối, bẩn, chật, lộn xộn. Bước vào phòng không muốn làm gì ngoài… lướt điện thoại và nằm dài. Ngủ một giấc dậy vẫn thấy mệt.
Nhiều người có thể nghĩ “mình nghèo nên sống tạm vậy thôi”. Nhưng thực ra người ta không đợi giàu mới sống sạch, sống đẹp. Nhiều người ở trọ giá rẻ, phòng nhỏ nhưng vẫn sạch, ấm cúng và dễ thương đấy thôi…