Trên các công cụ tìm kiếm với các từ khóa "tập đoàn Sun group, Tam Đảo hay chùa Địa Ngục" là những cụm từ được cộng đồng mạng quan tâm nhiều . Muôn vàn những ý kiến được đưa ra với nhiều nội dung khác nhau, tốt có, xấu có, đồng tình, phản đối...đủ cả theo nhiều chiều hướng khác nhau. Xin trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu về vấn đề này: để qua đó có thêm góc nhìn đa chiều hơn.
Cuộc chiến tự do báo chí ở VN bây giờ là chiến trường của nhà báo và các tập đoàn kinh tế mới nổi, với xã hội đen. Tôi không thích khi người ta tung hô những nhà báo viết về dân chủ thao thao bất tuyệt. Những nhà báo dũng cảm thật sự là những người đã đánh Vũ Nhôm, đánh bảo kê chợ Long Biên !- (Tk: Hung Do)
"Luôn luôn chúc gia đình của các phóng viên nhà báo khỏe, hành động khách quan săn tin các trường hợp Tham ô đưa hối lộ dùng quyền lực bao che chiếm đoạt tài sản của nhà nước và nhân dân cần đưa ra ánh sáng để pháp luật trừng trị nghiêm Minh,, mong nhà chức trách cần bảo vệ các phóng viên nhà báo,,".( TK: Cao Gia )
"Làm nghề phóng viên, có người chọn đưa tin xô chậu, có người lại không màng khó khăn theo đuổi sự thật. Cảm ơn những phóng viên tác nghiệp và báo Phụ Nữ vì cái Tâm của các anh chị với Nghề và với Đời. Tôi rất mong được đọc tiếp những bài báo sau của các anh chị! Chúc các anh chị sức khoẻ và bình an." ( TK: Khánh Huyền cho hay).
Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng :
Sungroup làm ở đâu chúng tôi ko biết, riêng Bà Nà Hills nhờ họ mà dân Đà Nẵng chúng tôi có công ăn việc làm, những công trình của họ rất đẹp, công phu và tuốt trên đỉnh núi 1.700m khôi phục từ khu người pháp bỏ lại, từ khi có bà nà và biển mỹ khê được vinh danh khách trong và ngoài nước kéo về bà bán rau cũng bán thêm đc 2 3 bó nữa, báo chí xưa nay nổi tiếng đánh doanh nghiệp để vòi vĩnh, riêng bà nà họ trồng cây làm đường dọc Hoàng Văn Thái đền bù số cây bị phá, họ nộp thuế cho nhà nước không thiếu 1 đồng, không lấy VAT họ cũng xuất tự động dù chỉ 1 vé. Dân mình không biết cứ a dua có cái tính ghen ăn tức ở và phá hoại người giàu, không có người giàu, người giỏi lấy đâu ra việc làm cho con em chúng ta?? (TK: Nguyễn Trang chia sẻ )
"Nếu mấy tập đoàn lớn này không được ưu ái thì còn lâu kinh tế VN mới đi lên, 1 là những tập đoàn nước ngoài thâu tóm và khống chế, 2 là những ông nhỏ vốn yếu, khả năng điều hành kém rồi cũng rụng, những nước phát triển là những nước có nhiều tập đoàn tư nhân hùng mạnh và chi phối kinh tế nước nhà, và tất nhiên chính phủ phải có những ưu ái riêng cho họ, nếu Đà Nẵng không có Bà Nà Hills thì khách chả ai tới, 1 cái Bà Nà nó kéo theo biết bao nhiêu dịch vụ khác".( Nick name Nguyễn Bá Duy cho rằng như vậy thì kinh tế VN mới phát triển và tạo nhiều việc làm cho nhân dân )
Bên cạnh những ý kiến về Sun group xây những công trình trên giúp cho kinh tế Việt Nam đi lên, tạo việc làm cho xã hội thì cũng có những ý kiến trái chiều như :
Cảm ơn báo PN TPHCM đã chỉ ra thực trạng câu kết của nhóm lợi ích "đại gia BĐS" và các cấp chính quyền xẻ thịt tài nguyên đất nước, băm nát rừng, biển, đất đai sông ngòi... gây ô nhiễm môi trường, triệt nguồn sống của dân làm lụn bại đất nước. "Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc/rừng đã hết, biển thì đang chết/những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa." Cứ nhìn các cảnh tượng xảy ra khắp mọi miền đất nước mà xót xa thay! (Tk: K Dũng ngậm ngùi ).
"Trước 2001 tôi lên Bà Nà 3 lần và cảm nhận cái đẹp tự nhiên của núi rừng. 2007 tôi lên lại và ko còn thấy núi rừng mà chỉ toàn bê tông".Một người với nick name Trần Tuấn hồi tưởng lại kí ức ngày nào.
5 năm trước, tôi là một người trẻ Đà Nẵng bỗng chốc đơn độc trong thành phố của mình. Mọi người nói Bà Nà hay, Bà Nà tốt, Bà Nà đem lại du khách, đem lại công ăn việc làm cho lao động phổ thông quanh đó. Thanh niên nhàn rỗi nay có việc làm. Đà Nẵng có vị trí trên bản đồ du lịch,.. Tôi người thành phố ăn sung mặc sướng làm sao hiểu được. Nhưng có công ăn việc làm hay giàu lên mà chụp giật, giày xéo trên đất mẹ như này thì có gì hay?? Nhiều năm rồi, tôi mới được nghe một trang tin chính thống viết lên tiếng nói văn minh và trung thực như thế. Cảm ơn tổ phóng viên và toà soạn rất nhiều!( TK: Nhật Nghi )
Và câu chuyện "sư thầy Toàn", chùa Địa ngục cũng được đông đảo "Fan" quan tâm, đa số đều lên án vị sư thầy tại chùa Địa Ngục này :
TK: Nhuong Phan bức xúc :"Tôi thấy "tởm" với sư thầy. Và cũng buồn cho giới phật giáo sao lại có một sư thầy uế tạp. Không những trong hàng ngũ chính phủ ai là người chống lưng... Cần phải điều tra làm rõ. Dù người đó là ai.. Không thể có lời bình ai oán... Giới phật giáo nghĩ gì??? "
"Sáng nay tôi ngồi ngẫm nghĩ, sao nhiều năm trước đây, Phật giáo là đề tài mà các con tôi quan tâm, thành kính. Rồi lâu lắm rồi, không nghe thấy nhắc đến. Tôi cũng đã đến Tam đảo và một số nơi nữa để vãng cảnh chùa và luôn ngẫm nghĩ. Dù không chứng minh được, tôi tin Phật là có thật. Tôi cũng tin là có chuyện mua thần bán thánh, tràn lan. Thật quá khó để tìm ra một chốn linh thiêng thật sự (không có mua và bán) để những người có đức tin thể hiện lòng thành của mình trước Đức Phật thiêng liêng. Hay chỉ còn duy nhất là "tu đâu cho bằng tu nhà". Nếu như vậy cũng hay, nhưng chỗ nào để cùng nhau trao đổi và tu học Phật. Có hay không có nhưng lời đồn đại lan truyền là những nơi thờ tự có quy mô lớn đều có "bảo kê"." Dòng suy nghĩ về Phật giáo của một người có TK: Weare Thetruth.
Phật giáo không xấu. nhưng Phật giáo ở VN bị một số kẻ lợi dụng, chà đạp làm xấu hình ảnh phật giáo. Họ xây chùa to để kinh doanh tín ngưỡng. Chùa này chưa to lắm mà một ngày thu 3 tỷ thì mấy là lấy lại vốn (một năm thu cả nghìn tỷ). Sư sãi thì cũng tranh nhau hưởng lợi (tất nhiên không phải tất cả sư đều vậy) : lấy tiền công đức, chạy xô đi cúng lấy tiền (ai ở Hà Nội thì biết ngay cúng tân gia, nhập trạch, động thổ mời các thầy là phong bì vài triệu rồi. Các thầy chạy xô đi cúng, tháng nào cũng thu về mấy chục triệu). Sư tâm không sạch thì cúng ai nghe? Đi tu là không màng danh lợi, của cải. Vậy mà sư đua nhau kiếm tiền, một số kẻ xây chùa để lừa dân. Phật ở tại tâm. Tất cả không đi chùa mới xây, đến các chùa cổ, cũ có khi linh thiêng hơn đấy. Nhất quyết không đi các chùa to, mới vì chính phật không bao giờ ở các nơi kinh doanh, thương mại đó, cầu cúng ở đó bằng không.(TK: Thang Hong)
Trên đây, người viết chỉ tổng hợp một vài ý kiến về câu chuyện trên, vẫn còn rất nhiều những lời lẽ ý kiến không thể nêu hết. Qua sự kiện vừa rồi "các công trình xây dựng, thiên nhiên, tín ngưỡng tôn giáo, đạo đức con người " thực đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
( *Tiếp tục cập nhật...)