Nhưng các căn khi đăng trên mạng và khi đi xem thì thực là mẹ nói ối dồi ôi luôn.
Đầu tiên là môi giới nào cũng đòi phải chụp CCCD. Hỏi tại sao phải chụp thì bảo là muốn báo cho chủ để chủ xem. M bảo chủ xem để làm gì, đã mua đâu mà đòi xem. Thì MG nhất quyết là nếu ko chụp thì ko dẫn đi xem. Chồng m bảo nếu đòi CCCD thì thôi, ko xem nữa. Tuy nhiên vẫn có MG dẫn khi ko có CCCD. Về sau thì m hiểu là MG đấy giữ khách, coi khách đó là khách của m, chủ nhà ko được gặp khách này của MG khác nữa. Vậy thì bản thân chủ nhà cũng đang ăn móc với MG thì MG mới có quyền như thế.
Sau khi đi xem được 2-3 nhà, m chán chả muốn xem nữa. M đã nghĩ với tầm tiền 8 tỷ trở lên khi đi xem nhà thì ít nhất kỳ vọng thì nhà cũng phải mới xây, ngõ nông. Nhưng nhà thì chắc xây phải 30 năm, thiết kế y như nhà của bố m ở quê, ngõ càng đi càng sâu. Lúc mới đến đầu ngõ m đã nghĩ ôi định mệnh cái nhà này á? Ngõ này đã éo muốn đi tiếp rồi nhưng mà nó ko phải cái nhà đấy, nó còn sâu sâu nữa. Lòng vòng chả nhớ được đường ra.
Nhà S trên sổ là 40m, nhưng đến nơi thì chỉ có được 34m vì 6m đã dành ra để làm đường. Nên đã hỏi thì phải hỏi rõ cả diện tích xây dựng và S sổ đỏ. Mình hỏi môi giới khoảng 3 năm trước thì nhà này bao nhiêu, môi giới bảo khoảng trên 4 tỷ, thế mà giờ toàn hết 8.5 và 9 tỷ????
Chính vì S xây dựng chỉ còn trên 30m nên đa số là thiết kế 1 phòng ngủ 1 tầng. Ví dụ nhà có người già, trẻ con thì leo đúng chết mệt. Ngõ thì bé mà nhà nào cũng đua ra, ko có tí ánh sáng tự nhiên nào. Chả hiểu sao con người có thể đua ra mà sống như thế được.
Nói thật là sau khi đi xem nhà mình đã quyết định là không mua nữa hoặc nếu mua thì phải thật sự phù hợp, không bị fomo, và nếu với tầm tiền đó mà vẫn gặp những nhà như vừa xem thì chắc chắn không bao giờ mua, và e tin là nó cũng chả tang được nữa. Không ai có tầm đó tiền mà lại rúc vào một ngôi nhà như thế, và cũng chả có ai có tầm đó tiền lại bị dắt mũi cả.
Với số tiền 8.5 -9 tỷ, m hoàn toàn có thể gửi ngân hang lãi suất 4.6% thời hạn 3 tháng, tương đương được hơn 30tr tiền lãi một tháng. Số tiền đó mà đi thuê chung cư 3 ngủ ở trong nội thành thì thoải mái. Cùng lắm thì nghỉ hưu rồi về quê sống chill chill. Cũng chả cần nên tạo áp lực cho bản thân làm gì. Kể cả những bạn chưa có nhà. Hà Nội chỉ là nơi các bạn sống để phục vụ công việc, học hành cho con cái, nếu thấy nó quá cao cũng ko nên tạo áp lực cho bản thân. Ai giao giá cao kệ họ, m ko quan tâm nữa. Mua đất ở khu vực khác, sau này già rồi về đó ở cũng được. Mua nhà ở khu vực ngoại thành để giữ tiền và sau đó thuê nhà ở trong nội thành để ở nếu cần thuận tiện đi lại.
Chung cư thì ban đầu e ko tìm hiểu nhiều vì em thấy chung cư bây giờ giá cũng quá cao, có chung cư không có sổ mà cũng giao hơn 8 tỷ. Em cũng chả hiểu người giao nhà bị điên hay người hỏi bị điên nữa?
Cả sếp của chồng em và một vài người em biết mặc dù họ rất có điều kiện nhưng đều đi thuê nhà ở. Con cái học đâu họ sẽ thuê luôn chung cư ở gần đó. Rất tiện và thoải mái.