Vay mượn khi tậu tài sản lớn là chuyện thường tình và cũng không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, việc không tính toán kỹ khả năng trả nợ khi đặt bút ký vào hợp đồng vay tiền, lại là vấn đề đáng lo ngại.
Bởi nếu mất khả năng trả nợ khi dư nợ vẫn đang là tiền tỷ, thì tài sản cũng chẳng giữ được. Dù không ai mong muốn nhưng việc vay tiền tỷ mua nhà rồi lại bán nhà để trả nợ tiền tỷ, là hoàn toàn có thật…
Không khó để bắt gặp những lời than thở như vậy trong các cộng đồng bàn chuyện mua nhà, hay các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính.
Cách đây chưa lâu, một cô vợ ở Hà Nội có tâm sự về việc vừa mua nhà được 5 tháng thì bỗng dưng… thất nghiệp. Cố gồng để trả nợ nhưng cũng sắp không gồng nổi nữa vì mãi chẳng tìm được việc làm, tiền đâu ra mà "nuôi nhà".
"Em 30 tuổi còn chồng 34 tuổi. Bọn em có 2 thiên thần nhỏ. Trước đây thu nhập trung bình của 2 đứa được khoảng 30 triệu/tháng. Sau 8 năm lấy nhau, bọn em tích góp được 1,7 tỷ đồng. Gần đây thì người thân - bạn bè hỗ trợ cho vay 1,8 tỷ không lấy lãi, nên bọn em đã quyết định mua nhà 3,5 tỷ ở Yên Nghĩa (Hà Nội. Nhưng sau khi mua nhà được 5 tháng thì em thất nghiệp. Hiện giờ em đang rất chông chênh, không biết cố được đến bao giờ nữa…" - Cô viết.
Vợ chồng Thùy Linh (31 tuổi) ở Hà Nội cũng trong tình cảnh tương tự, cái khác chỉ là sau 2 năm mua nhà, tổng thu nhập của gia đình mới bị giảm và hiện tại thì vợ chồng cô cũng không băn khoăn gì nữa. Đơn giản vì đã bán nhà để trả hết nợ rồi.
"Hồi quyết định vay mua nhà thì thu nhập của 2 đứa mình được khoảng 60 triệu/tháng. Từ cuối năm 2024 thì thu nhập cứ giảm dần, phần vì mình bị giảm lương và có những khoảng thất nghiệp. Đỉnh điểm là từ tháng 4/2025, tổng thu nhập của cả nhà còn 17 triệu mà tiền trả nợ ngân hàng đã gần 12 triệu.
Vợ chồng mình cũng cố nuôi hy vọng sẽ sớm tìm được việc với mức lương tốt nhưng khó quá. Đến cuối tháng 6 vừa rồi thì hết lực nên bán nhà rồi. Chứ cứ rút tiết kiệm ra để trả nợ thì cũng không ổn" - Thùy Linh chia sẻ.
Vợ chồng Anh Đức (sinh năm 1988 ở TP.HCM) cũng chung cảnh ngộ với gia đình Thùy Linh. Đầu năm 2021, Anh Đức và vợ quyết định mua căn hộ 2 phòng ngủ giá 2,7 tỷ đồng. Cả hai vay ngân hàng 1,2 tỷ, tính cả lãi suất thả nổi khiến khoản trả hàng tháng lên tới gần 14 triệu.
"Mỗi tháng, vợ mình làm 2 ca, còn mình nhận thêm việc giao hàng vào buổi tối. Nhưng thu nhập cũng chẳng đủ bù trả lãi vay mua nhà. Đến tháng thứ 7, chúng mình liên tục trễ hẹn trả nợ ngân hàng, mình biết đó là thời điểm phải bán nhà đi" - Anh Đức kể.
Theo CafeF