Giờ thì hay rồi, chung cư tăng giá phi mã thật, chạm được vào ước mơ rồi đấy. Nhưng ác cái là cầm cục tiền trong tay lại không dám "múc" nhà đất, vì sợ thủ đô hứng lên quy hoạch, nó "xúc" một phát thì lại ra đê mà ở 🤣.
🛑 90 giây đèn đỏ và câu chuyện tỉnh ngộ của hai ông chú
Hôm qua đứng chờ đèn đỏ ngay cạnh nhà, tai vểnh lên nghe hai anh bên cạnh kháo nhau: "Giờ cầm 7-8 tỷ trong tay tao cũng đéo dám chốt nhà đất Hà Nội mày ạ. Cứ chung cư như này lại thấy ngon, ngủ cho nó ngon giấc".
Nghĩ mà thấm. Cái thời ôm tiền đi lùng ngõ ngách, mua cái nhà 4-5 tầng hẻm sâu hút tầm này rủi ro ghê:
Rủi ro 1: Vừa xuống tiền hôm trước, hôm sau thấy bảng quy hoạch treo ngay đầu ngõ.
Rủi ro 2: Đi làm về muộn, lách qua 7749 cái hẻm rác, nghĩ đến cảnh cháy nổ là tim đập chân run.
🦿 chung cư: cứu tinh cho hội đau xương khớp và lười dọn dẹp
Ngày xưa nhiều người chê chung cư bất tiện, gò bó. Nhưng cứ thử bước sang cái tuổi cái đầu gối nó phát ra tiếng "rắc rắc" mỗi khi leo cầu thang đi rồi biết mặt nhau ngay.
Ở nhà đất 4-5 tầng, mỗi lần dọn nhà là một cực hình. Lau từ tầng 5 xuống đến tầng 1 là cái lưng nó muốn rời khỏi cái xác. Quên cái bấm móng tay ở tầng thượng là coi như tập thể dục buổi sáng còng cả lưng.
Cứ chung cư mà phang: Một sàn rộng thênh thang, phòng khách nối liền phòng ngủ. Giặt đồ, phơi đồ, nấu ăn... tất cả gói gọn trong vài bước chân. Hội người già đau xương khớp duyệt vội, hội người trẻ nuôi con nhỏ thì càng khoái vì con cái chạy nhảy trong tầm mắt, không sợ ngã cầu thang hay góc nhọn. Nếu chọn được khu nào nhiều cây xanh, dịch vụ ổn áp một chút thì thề, đáng sống hơn cái nhà ống trong ngõ bẩn gấp vạn lần.
🗺️ Hà Nội giờ quy hoạch tính bằng ngày, ôm đất ngõ ngách là dại!
Nói thẳng cho nó vuông, tại Hà Nội bây giờ, các dự án và quy hoạch mới đang được kiến tạo, khởi công tính bằng ngày để tái cấu trúc lại toàn bộ đô thị. Hôm nay là cái ngõ, ngày mai có khi nó thành đường vành đai hoặc công viên rồi.
Thế nên với mình tầm này, chung cư vẫn là lựa chọn phù hợp số 1. Ít nhất là mua xong cái nhà, tối kê cao gối nằm điều hòa mát rượi, không phải thấp thỏm lo âu xem nhà mình có nằm trong diện "giải tỏa" hay không.
Anh em tầm này thế nào rồi? Vẫn đang trung thành với hệ "leo tầng gãy bản lề" hay đã quay xe sang hệ "chỉ thích một sàn" rồi? Comment cái xem nào! 👇