Có bà bạn lên mạng than y chang tui, mới thấy nỗi khổ này không của riêng ai. Ừ thì bên nước ngoài, người ta mê nhà hướng nắng, bảo là “lộc chiếu lung linh muôn hoa vàng”, nắng ban mai rực rỡ, chim hót vang trời.
Nhưng ở cái xứ mình, nắng hè 40 độ, cái "lộc" này nó "linh lung" quá, nó chiếu thẳng vào cửa sổ thì cái tivi cũng muốn... tan chảy, cái tủ lạnh thì gồng mình như lực sĩ thể hình, còn người thì cứ gọi là “ướp nóng” tại chỗ. Hoa vàng đâu chưa thấy, chỉ thấy hoa mắt vì nhiệt!
Cuộc chiến “Bật điều hòa 20 độ” và Bill tiền điện "sốc tinh thần" 🤑
Trải nghiệm sống ở nhà hướng Tây nó li kỳ như phim hành động. Sáng đi làm, cửa đóng then cài cẩn thận. Chiều về, vừa mở cửa phát là một luồng khí nóng như từ lò nướng phả thẳng vào mặt. 💨
Kịch bản tiếp theo?
1: Lao vào bật điều hòa ngay, hạ xuống mức kịch sàn 16 - 20 độ.
2: Đứng trước quạt, cánh tay dang rộng như đón chờ một vị cứu tinh.
3: Ngồi đợi… một tiếng sau vẫn thấy cái phòng nó nóng như cái chảo rán. 😩
Và thế là, bi kịch cuối cùng, cái "plot twist" sốc nhất cũng đến: Bill tiền điện cuối tháng! Cầm cái giấy báo tiền điện mà tim đập loạn nhịp, huyết áp tăng vọt. Ôi cái "lộc" hướng Tây nó đắt đỏ thế đấy, mỗi lần bật điều hòa là một lần xót xa như... bị người yêu đá. 😂💸
Lời kết cho những người đã, đang và sẽ mua nhà hướng Tây
Cho những người đã mua: Thôi thì, cái "an cư" nó quan trọng hơn, ráng sắm mấy cái rèm cách nhiệt xịn xò, dán phim cách nhiệt cho cửa kính, trồng thêm cây xanh ở ban công. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện tinh thần "thép", khả năng chịu nhiệt vô đối!
Cho những người đang xem nhà: Chú ý hướng nhé bạn ơi! Nắng ban mai thì tốt cho xương, chứ nắng buổi chiều hướng Tây thì chỉ tốt cho… EVN thôi! Hãy nhớ rằng, nhà hướng Tây có thể lãng mạn hơn khi ngắm hoàng hôn, nhưng cái "ngon" của nó cũng có giá... "khét lẹt" lắm đấy! 😂
Bổ sung: Căn nhà hướng Tây này cũng có ưu điểm nhé: Không cần mua máy sấy quần áo, chỉ cần phơi đồ 5 phút là khô kong. Và, bạn sẽ luôn có những bức ảnh "check-in" ánh sáng đẹp lung linh như trong ảnh... với điều kiện là bạn phải có sức chịu nóng phi thường! 😉📸
Nhưng hãy tìm niềm vui trong đó nhé! Ít nhất thì bạn cũng không bao giờ phải lo nhà bị ẩm mốc... bởi vì nó nóng đến mức mốc cũng không sống nổi! 😂😂