- Đất: 0 đồng.
- Nhà: 0 đồng.
- Công trình trên đất: 0 đồng.
Mảnh đất hơn 200 m2 của gia đình bà Ngọc chỉ được tính hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Lao Động
Nhưng đừng lo, cây cối vẫn được “ghi nhận công lao”. Có nhà nhận hơn 2 triệu tiền hoa màu trên mảnh đất hơn 200m2. Có hộ gần 825m2 thì được gần 18 triệu tiền cây cối.
Bà Dương Thị Bích Ngọc, một trong những người có đất bị thu hồi, cho biết bà “rất buồn” và “ngỡ ngàng.”
Trong bản thông báo được gửi đến gia đình, diện tích đất nhà bà được đo đạc là là 201.8 mét vuông, tiền bồi thường đất được tính là 0 đồng. Tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là 0 đồng. Về cây cối, hoa màu trên đất, gia đình bà Ngọc được bồi thường 2.2 triệu đồng ($83.4).
Văn bản của UBND huyện Từ Liêm (cũ) giao đất cho HTX năm 1992. Ảnh: Người dân cung cấp/Lao Động
Bà Ngọc cho biết: “Khi người của dự án đến đo đạc, kiểm đếm, chúng tôi rất vui vẻ và hợp tác. Nhưng đến khi nhận dự thảo phương án đền bù, chúng tôi quá ngỡ ngàng. Trên đầu tờ dự thảo ghi là ‘đền bù giải tỏa, tái định cư cho dân’ nhưng trong văn bản thì tính giá trị nhà ở đến đất đai là 0 đồng.”
“Tôi làm mẹ đơn thân. Một con gái đã đi lấy chồng ở xa. Hiện tại, tôi ở với con trai, con dâu và có một cháu nội 3 tháng tuổi. Bây giờ, tôi nhận quyết định tiền bồi thường đất là 0 đồng trong khi tôi không có nơi nào khác để ở,” người phụ nữ nói thêm.
Ông Hoàng Thế Nam, một người có đất tại khu vực này, cho biết, gia đình ông bị thu hồi 825 mét vuông đất. Phương án đền bù đất và nhà là 0 đồng. Gia đình ông chỉ được tính bồi thường 17.7 triệu đồng ($671.6) do có cây cối trồng trên đất.
Ông Nam cho hay, thoạt đầu, khi giới chức phường Phú Thượng đến nhà vận động lấy đất thì hứa hẹn là “dự án đặc thù, sẽ có hỗ trợ đền bù gấp đôi, gấp ba.
Cre: Lao Động