Người ta bảo “nắng tháng Tám rám trái bưởi”, nhưng giờ mới tháng Năm mà nắng đã “rám” luôn cả kết cấu công trình rồi. Dưới góc nhìn của một người luôn tôn thờ chủ nghĩa “phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong xây dựng, em rút ra một điều logic thế này: Nhà cửa suy cho cùng cũng như một cơ thể sống, nếu các bác không cho nó khoảng thở và không bảo vệ lớp da của nó trước tia UV, thì việc nó “đột quỵ” giữa mùa hè là điều hiển nhiên.
Để tránh kịch bản đau thương sân nứt, tường hun, trần dột vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các bác nhất định phải ghim chặt vào đầu mấy kinh nghiệm xương máu này khi bắt tay vào làm nhà.
Đầu tiên và tối quan trọng đối với tất cả các hạng mục đổ bê tông diện tích lớn ngoài trời như sân vườn, sàn mái, hay sân thượng, đó là bắt buộc phải tạo khe co giãn (expansion joint). Sai lầm của 90% các bác chủ nhà là thả xích cho thợ đổ một lèo cả trăm mét vuông bê tông cho phẳng lỳ, đẹp mắt.
Xin thưa, bê tông gặp nắng 40-50 độ C trên mặt sân nó sẽ giãn nở như một con quái vật; không có chỗ chen chân thì nó tự kích nhau rồi nổ, nứt toác là chuyện đương nhiên. Cứ khoảng 3 đến 4 mét, các bác phải bắt thợ cắt một mạch sâu, chấp nhận chèn nhựa đường hoặc silicon chuyên dụng vào đó. Thà nhìn cái sân có vài đường kẻ chỉ chu, còn hơn nhìn nó nứt vỡ như da rùa.
Đồng thời, lúc đổ bê tông xong, đừng có bỏ mặc cho ông trời, hãy bắt thợ dưỡng hộ nước ngập tràn ít nhất 3 đến 7 ngày đầu, vì nắng nóng gắt mà bê tông bị mất nước đột ngột thì kết cấu bên trong coi như toang từ trong trứng nước.
Thứ hai, đối với những căn nhà bị dính hướng Tây hoặc tầng áp mái - nơi được mệnh danh là “tuyến đầu chịu trận” của nhiệt độ thì bài toán thông gió và cách nhiệt là sinh tử. Nhiều người sai lầm ở chỗ cứ thấy nóng là nghĩ đến việc lắp điều hòa công suất lớn, nhưng đấy là các bác đang đi giải quyết phần ngọn, tiền điện gánh còng lưng mà tường vẫn phả hơi nóng như lò bánh mì lúc 7 giờ tối.
Khi cải tạo hay xây mới, hãy đầu tư ngay từ phần gốc: Sử dụng gạch mát, tấm cách nhiệt cho trần và tường hướng Tây, kết hợp với hệ thống lam chắn nắng hoặc trồng cây xanh ban công để giảm bức xạ trực tiếp. Đặc biệt, thiết kế nhà phải tuân thủ nguyên lý đối lưu không khí – tức là phải có cửa đón gió và cửa thoát gió (như giếng trời hoặc hệ cửa trước sau, bên hông). Nhà mà bí khí, không có đường cho khí nóng thoát ra thì không khác gì một cái nồi áp suất đang cài chế độ giữ nhiệt, bật điều hòa mỏi mắt cũng không mát nổi.
Cuối cùng, một lời khuyên chân thành là đừng bao giờ tiếc tiền cho khâu chống thấm đa lớp ở khu vực sàn mái và sân thượng trước khi tiến hành lát gạch hay làm sân. Cái nắng gay gắt kéo dài sẽ làm lớp sàn co giãn liên tục, tạo ra những vết nứt chân chim siêu nhỏ mà mắt thường không thấy được.
Đến khi một trận mưa rào ập xuống, nước sẽ theo những kẽ nứt đó ngấm thẳng xuống trần nhà dưới. Thế nên, quy trình chuẩn chỉ là phải chống thấm thật xịn, thử nước đàng hoàng rồi mới được lát gạch bảo vệ lên trên. Xây sửa nhà vào mùa nắng nóng chính là một bài thi sát hạch khốc liệt về cả kiến thức kỹ thuật lẫn độ cứng rắn của chủ nhà với thợ.
Cứ chuẩn chỉ, logic ngay từ khâu thiết kế đến giám sát thi công thì bất chấp thời tiết có quái thai đến mấy, các bác vẫn cứ là kê cao gối, bật điều hòa 26 độ và tận hưởng sự bình yên trong tổ ấm của mình thôi!
Nguồn ảnh: FB