Chuyện là ngay trước khi tụi mình cưới nhau, bố mẹ chồng mình đã vội vàng mua riêng cho chồng mình một mảnh đất. Lúc đó mình cũng vô tư, yêu nhau 3 năm, cưới nhau 9 năm rồi nên chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế hai vợ chồng tích góp suốt 3 năm ròng để xây nhà trên mảnh đất đó. Giờ mình mới sinh bé thứ hai, lại là con gái, bạn lớn là con trai nên sau này chắc chắn cần ít nhất 3 phòng ngủ cho thoải mái.
Thấy nhà hiện tại hơi chật, mình bàn với chồng đổi sang căn rộng hơn thì anh lại dội cho mình một gáo nước lạnh buốt tim: "Nếu bán nhà cũ đi, tiền đất phải để riêng cho anh, hoặc mua nhà mới thì phải ghi rõ số tiền đó là tài sản riêng của chồng, không phải của chung".
Nghe xong mà mình nghẹn họng, người cứ run lẩy bẩy lên. Hai vợ chồng mình thu nhập sêm sêm nhau, mình cũng một lòng vun vén cho cái tổ ấm này bao năm qua, vậy mà giờ anh lại lôi "thước kẻ" ra tính toán từng đồng với vợ.
Nghĩ lại mà cay đắng, ngày cưới bố mẹ chồng chẳng cho nổi nửa chỉ vàng, còn tặng mình một cái dây chuyền vàng giả làm màu. Trong khi bố mẹ đẻ mình dù không giàu có gì nhưng thương con, cho hẳn 2 cây vàng làm vốn.
Thậm chí, bố mẹ mình còn mới sang tên cho vợ chồng một căn nhà vì mong các con hạnh phúc, mẹ mình bảo: "Mẹ cho cả hai để chồng con không phải suy nghĩ, sống tử tế với nhau là được". Vậy mà đổi lại, phía nhà chồng từ trên xuống dưới lại chi ly, đề phòng mình đến mức này.
Mình là mẹ của hai đứa con, mình chỉ muốn bảo vệ tài sản cho chúng nó thôi chứ chẳng tham hố gì. Nhưng cảm giác người đầu ấp tay gối lại coi mình như "người ngoài", rạch ròi từng chút một làm mình thấy ngột ngạt và tổn thương sâu sắc. Nhiều người khuyên mình nếu chồng đã thích rạch ròi thì mình cũng nên sòng phẳng cho xong, nhưng thật lòng sống trong một mái nhà mà cứ phải đề phòng lẫn nhau thế này thì mệt mỏi quá.
Theo quy định pháp luật thì mình biết, căn nhà xây trong thời kỳ hôn nhân là công sức của cả hai, dù đất có là của riêng anh thì mình vẫn có quyền lợi trong đó. Nhưng đó là chuyện lý thuyết, còn về tình cảm, trái tim mình thực sự vụn vỡ rồi. Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh bị nhà chồng "tính kế" như thế này chưa? Mình nên im lặng chấp nhận hay phải làm cho ra lẽ một lần để bảo vệ bản thân và các con đây?
Mọi người cho mình xin lời khuyên với, chứ cứ thế này mình sợ mình gục ngã mất...