Mới đây, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) – đã có một phát ngôn chuẩn không cần chỉnh tại hội nghị về nhà ở cho thuê: "Lao động không chịu nổi nếu thuê nhà vượt 25% thu nhập".
Nghe xong mà tôi chỉ muốn đứng lên vỗ tay bôm bốp vì nó quá đúng với cái ví tiền đang thoi thóp của mình anh em ạ 👏
Theo ông Châu, cái chi phí đâm đầu vào bốn bức tường này đang là khoản "bào tiền" kinh khủng nhất trong ngân sách của các gia đình công nhân và dân văn phòng đô thị. Mức hợp lý nhất để người ta còn hít thở, ăn uống và yêu đương chỉ nên rơi vào khoảng 20% thu nhập hàng tháng mà thôi 🙂
👉 Làm một phép tính sương sương cho dễ hình dung nhé. Lương bình quân của lao động tại TP.HCM rơi vào khoảng 12,39 triệu đồng một tháng. Giả sử một hộ gia đình tiêu chuẩn gồm bốn miệng ăn, trong đó có hai vợ chồng cùng cày cuốc kiếm tiền, thì tổng thu nhập sẽ tầm gần 25 củ. Với mức này, tiền thuê nhà "trong mơ" để cuộc sống bớt nghẹt thở là khoảng 4,5 triệu đồng một tháng.
Thế nhưng đời không như là mơ, và thực tế thì nó luôn vả vào mặt chúng ta một cách phũ phàng. Đi lượn một vòng xem giá nhà thực tế hiện nay mà muốn "bật ngửa" vì quá chát. Một căn nhà ở xã hội cho thuê với diện tích 55 mét vuông bây giờ đã ngốn khoảng 6,5 triệu đồng một tháng.
🤨 Còn nếu mơ mộng đến căn hộ thương mại cùng diện tích cho nó sang chảnh thì xin mời xòe ra tới 15 triệu đồng một tháng, coi như đi đứt một đầu lương của vợ hoặc chồng. Thậm chí, mấy căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn dành riêng cho mấy bạn trẻ độc thân vui tính cũng đã hét giá tầm 8 triệu đồng một tháng, nghe xong muốn trầm cảm luôn.
Cái viễn cảnh tiền thuê nhà vượt quá 25% thu nhập nó hãi hùng lắm anh em ạ. Khi cái ví đã bị "hút máu" quá đậm cho chỗ chui ra chui vào, thì phần ngân sách còn lại dành cho thực phẩm, giáo dục, y tế, đi lại và tích lũy sẽ bị bóp nghẹt không thương tiếc.
Người lao động lúc này chẳng khác nào những thây ma công sở, ngày ngày vẫn xách mông đi làm, tối lại lết xác về phòng trọ, nhưng bên trong thì rỗng tuếch vì áp lực tiền bạc. Cơm không dám ăn ngon, ốm không dám đi viện, bồ không dám dẫn đi chơi thì lấy đâu ra sức khỏe và tinh thần để mà "tái tạo sức lao động" hay chăm lo cho gia đình nhỏ. Đúng là đi làm vì đam mê chứ tầm này cày cuốc chỉ để nuôi chủ trọ chứ béo bở gì đâu 🥹
Cái nỗi đau thấu trời xanh này may thay đã được các sếp lớn thấu hiểu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng gật đầu đồng tình rằng cần phải có một mức trần cho giá thuê nhà, và con số lý tưởng nhất nên chốt ở mức 20% thu nhập bình quân của người lao động để dân tình còn có đường sống.
Chưa hết, một tin vui cực kỳ uy tín tại hội nghị là đã có tới 13 doanh nghiệp lớn đặt bút ký kết quyết tâm xây dựng khoảng 97.900 căn nhà ở cho thuê trong thời gian tới. Hy vọng mấy dự án này sớm hoàn thành chứ không dân tình lại "thở oxy" hết cả lũ.
Suy cho cùng, một thành phố muốn giữ chân được người lao động để họ cống hiến hết mình, thì bên cạnh việc bánh vẽ ra những cơ hội việc làm ngon ăn, điều cốt lõi nhất vẫn là phải cho người ta một mái nhà thuê vừa túi tiền để yên tâm "an cư lạc nghiệp", chứ giá nhà cứ bay nóc thế này thì anh em dắt nhau về quê chăn vịt cho nó lành 😌😌😌😌