Chuyện là em gái Hà Nội, lấy chồng về Hà Nam. Hiện tại hai vợ chồng em đều làm việc tại Thủ đô nhưng đang ở cùng bố mẹ chồng dưới quê cho gần gũi. Chú em chồng thì đã định cư hẳn trong Nam, nên vợ chồng em xác định ở đây phụng dưỡng ông bà lâu dài. Nhà đông con (em đã có 2 bé), nên em ngỏ ý xin bố mẹ chồng mảnh đất ngay cạnh nhà để xây tổ ấm riêng cho rộng rãi.
Bố mẹ chồng em đồng ý cho đất, nhưng có một "nút thắt" khiến em mất ăn mất ngủ mấy đêm nay: Ông bà chỉ cho chồng em đứng tên sổ đỏ, nhất quyết không cho tên con dâu vào.
Về phía chồng em, anh bảo: "Bố mẹ cho thì mình cứ nhận theo ý ông bà, đất nhà anh thì anh đứng tên, cứ xây đi lo gì!". Nhưng các bác ơi, nhìn vào bảng "cân đối kế toán" nhà em thì mới thấy nó lấn cấn:
Thu nhập: Lương em 60 triệu/tháng, lương chồng 20 triệu/tháng.
Chi tiêu: Chồng đưa em 15 triệu sinh hoạt phí, còn lại 5 triệu anh tiêu riêng. Toàn bộ tiền xây nhà sắp tới sẽ trông chờ vào khoản tích lũy bấy lâu nay của em.
Tích lũy: May mắn là hồi vàng giá 4-5 triệu/chỉ em đã chăm chỉ "nhặt nhạnh" để dành, giờ giá vàng thế nào các bác biết rồi đấy. Tính ra, tiền xây nhà phần lớn là mồ hôi nước mắt của em bấy lâu nay.
Về tình cảm, vợ chồng em rất ổn, anh cũng biết chia sẻ việc nhà, chăm con cùng vợ. Nhưng đứng dưới góc độ một người phụ nữ làm kinh tế, em thấy mình đang đứng trước một "dự án" đầu tư quá mạo hiểm.
Xây một cái nhà to đẹp trên mảnh đất mà về mặt pháp lý mình không có quyền hạn gì, cảm giác giống như mình đang "thả gà ra đuổi" vậy. Nếu cơm lành canh ngọt thì không sao, nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ? Em không tham đất của nhà chồng, nhưng em cần sự công bằng và bảo đảm cho công sức mình bỏ ra.
Em đã thử nhẹ nhàng trao đổi với cả chồng và bố mẹ, nhưng nhận lại sự từ chối thẳng thừng từ ông bà. Bây giờ em đang đứng trước hai ngả đường:
1. Cứ "nhắm mắt" xây nhà theo ý nhà chồng cho yên ấm cửa nhà.
2. Dừng lại, làm rõ mọi thứ ngay từ đầu (kể cả việc đề xuất lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng - chung) dù biết chắc sẽ gây "sóng gió" với gia đình chồng.
Theo các bác, em nên chọn phương án nào để vừa giữ được hạnh phúc, vừa bảo vệ được tài sản cho các con sau này? Có chị em nào từng rơi vào cảnh "tiền mình - tên họ" mà vẫn xử lý êm đẹp được không, cho em xin chút "vía" với ạ!
|
Sau khi chia sẻ em được các anh chị trên nhóm tư vấn nhiệt tình, em rất cảm ơn ạ, em xin để lại 1 cmt em thấy đầy đủ, tổng hợp được tất cả ý kiến của mọi người để chúng ta lại cùng tiếp tục mổ xẻ ạ, để em có phương án tốt nhất cho mình:
Góc độ một người làm kinh tế và cũng là phụ nữ, mình hiểu cảm giác của bạn. Với thu nhập 60 triệu/tháng và tư duy tích lũy vàng từ sớm, bạn rõ ràng là người rất giỏi quản trị tài chính. Vì thế, không thể để "cảm xúc" lấn át "pháp lý" trong kèo đầu tư lớn nhất đời người này được.
Dưới đây là 3 bước giải quyết vừa thấu tình, vừa đạt lý mà bạn có thể cân nhắc:
1. Phân định rõ: Đất của ông bà - Nhà của vợ chồng
Bạn không nên đòi đứng tên mảnh đất ngay từ đầu nếu ông bà đã có tư tưởng "đất tổ tiên không cho người ngoài". Thay vào đó, hãy dùng Luật Đất đai 2024 để nói chuyện với chồng.
-
Cách làm: Đề nghị chồng ký một Văn bản thỏa thuận về tài sản gắn liền với đất tại văn phòng công chứng. Trong đó ghi rõ: Mảnh đất là tài sản riêng của chồng (do được tặng cho), nhưng toàn bộ ngôi nhà xây trên đất là tài sản chung của hai vợ chồng vì được hình thành bằng tiền tích lũy và thu nhập trong thời kỳ hôn nhân.
-
Mục đích: Sau này nếu có biến cố, sổ đỏ có thể chỉ tên chồng ở phần đất, nhưng phần "Công trình xây dựng trên đất" phải thể hiện là tài sản chung.
2. "Ghi nhật ký" dòng tiền xây nhà
Vì lương bạn gấp 3 lần lương chồng, tiền xây nhà chủ yếu là tiền bán vàng tích lũy của bạn, nên mọi chi phí xây dựng cần có chứng từ rõ ràng.
-
Cách làm: Khi bán vàng hay rút tiết kiệm, hãy thực hiện qua chuyển khoản và ghi nội dung rõ ràng (ví dụ: "Tiền thanh toán đợt 1 xây nhà tại Hà Nam"). Các hóa đơn mua vật liệu, hợp đồng thuê nhân công nên để tên bạn hoặc cả hai vợ chồng.
-
Mục đích: Đây là bằng chứng thép để chứng minh mức độ đóng góp tài chính của bạn vào căn nhà nếu chẳng may sau này phải phân chia tài sản.
3. Giải pháp "Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất"
Nếu việc thỏa thuận tài sản quá căng thẳng, hãy dùng phương án "hoãn binh" bằng kinh tế:
-
Cách làm: Nói khéo với chồng và bố mẹ rằng: "Hiện tại kinh tế đang biến động, tiền của con đang nằm ở vàng và các khoản đầu tư chưa rút ngay được. Hay là vợ chồng mình cứ ở chung với ông bà một thời gian nữa để tích lũy thêm, khi nào con đủ điều kiện tự chủ hoàn toàn về pháp lý và tài chính thì mới khởi công cho chỉn chu".
-
Mục đích: Để chồng và nhà chồng thấy rằng bạn không "vã" đến mức phải bỏ hết tiền túi ra để đổi lấy một chỗ ở không danh chính ngôn thuận. Khi bạn nắm đằng chuôi (tiền), bạn có quyền lựa chọn thời điểm.
Lời khuyên chân thành: Với thu nhập 60 triệu, bạn hoàn toàn có thể mua một căn chung cư hoặc mảnh đất khác ở Hà Nội đứng tên bạn (hoặc hai vợ chồng) để làm tài sản phòng thân. Đừng dồn hết trứng vào một giỏ, nhất là khi cái giỏ đó bạn lại không được cầm tay nắm.
|