Nghe xong tự nhiên thấy bất động sản Việt Nam bắt đầu tiến hóa sang một level mới.
Ngày xưa mua nhà là cố gom tiền cho đủ một căn hộ. Giờ mua nhà xong có khi phải gom thêm một cục nữa chỉ để đảm bảo tối đi làm về có chỗ nhét cái ô tô xuống hầm.
Mà nghĩ kỹ thì chuyện này không vô lý.
Ở nhiều chung cư bây giờ, chỗ đỗ ô tô thật sự là “tài nguyên hiếm”. Có khu căn hộ vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ, nhưng cư dân vẫn phải đi xin thuê slot từng tháng. Tối về muộn chút là thấp thỏm như chơi trò sinh tồn dưới hầm xe.
Nhiều người mua xe trước xong mới phát hiện thứ khó sở hữu nhất không phải chiếc xe, mà là chỗ để chiếc xe đó.
Nên khi slot đỗ xe được cấp sổ riêng, khả năng cao thị trường sẽ sớm xuất hiện thêm một kiểu đầu tư mới: đầu tư chỗ đỗ ô tô.
Biết đâu vài năm nữa sẽ có cảnh người ta không khoe “em mới xuống tiền căn 2 ngủ” nữa, mà sẽ khoe: “em ôm được 3 slot hầm đẹp, sát thang máy” 😭
Nghe hài nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra, vì số lượng chỗ đỗ xe luôn hữu hạn trong khi lượng ô tô ở các đô thị vẫn tăng đều.
Và lúc đó, bài toán mua chung cư sẽ không còn đơn giản là chọn căn nào đẹp nữa. Mà sẽ thành combo: mua căn hộ để ở, mua slot để xe để sống cho đỡ khổ.
Có khi tương lai gần, chủ đầu tư bán căn hộ là một deal, bán hầm xe là một deal khác. Ai đủ tiền thì “an cư trọn gói”, ai không thì tiếp tục hành trình mỗi tối nhắn group cư dân: Có ai cho thuê slot không ạ? 😭