Thậm chí trong các cuộc họp gia đình, cúng bái cũng nói với họ hàng là sau này cho vợ chồng chúng nó. Thực ra tôi không cần, cũng không đòi, nhưng ông nói nhiều quá làm họ hàng cứ mặc định là con dâu sướng, được bố chồng lo cho tất cả, nhưng thực tế thì không có gì.
Trong quá trình đó, rất nhiều lần ông treo miếng đất lên để tìm cách bào tiền của con cái, tự ý thoải mái mua sắm, sửa chữa, không cần hỏi qua ý kiến con, cũng không cần để ý năng lực thu nhập của con cái ra sao. Cứ làm xong rồi bắt chi tiền, phải thỏa mãn cái sĩ diện của ông đã, rằng sau này cũng để lại cho chúng mày thôi, giờ tao tiêu tiền của chúng mày là hợp lý.
Thế rồi đùng cái bảo "tao bán đi, tao về quê xây nhà to ở, tao chả cho đứa nào cả". Thế nên người lớn nói rồi cũng sẽ thay đổi thôi, đâu phải người già nào cũng uy tín, lời nói gió bay mà. Đừng để ý, rút kinh nghiệm là tiền của mình thì mình giữ chặt thôi.
Các bác nghĩ sao về trường hợp này?
Nguồn: VnExpress