Thông tin từ cư dân và Văn bản dài như sớ của BQT túm lược lại thì thế này, quá nhiều cái không:
Căn hộ bị thế chấp ngân hàng, CĐT không đóng thuế đất; Dự án hàng chục năm không sổ đỏ. BQL và BQT không bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân, chất lượng dịch vụ xập xệ nguy hiểm, kiệt quệ trong thu-chi. Trong khi đó ông Trần Đình Long, lãnh đạo của của Megastar còn chưa ra tù, hàng loạt vấn đề mãi không được giải quyết
Hệ thống thang máy hư hỏng, không được sửa chữa đã trở thành nỗi ám ảnh của cư dân chung cư CT2. Mặc dù xảy ra vào năm 2015 nhưng trường hợp gặp sự cố của chị Diệp Anh, một cư dân sống tại tầng 6 khiến ai cũng sợ hãi.
Trong khi chị Diệp Anh và con nhỏ bắt thang máy đi chợ, nhưng khi vào thang bất ngờ thang phát ra tiếng động lạ. Thang máy di chuyển đến lưng chừng tầng 2 và tầng 3 thì không thể di chuyển được nữa. Chị đã hoảng sợ đập cửa, gọi người tới cứu, nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới thoát ra được.
Cư dân ở đây cho biết BQL - cty Megastar và CĐT - CTy Daichi đã không bàn giao 1 phần quỹ bảo trì 2% các hộ dân đã đóng. Không minh bạch trong thu chi, gây bức xúc cho người dân đang sinh sống tại chính ngôi nhà mình bỏ tiền ra mua. Hiện nay BQT và cư dân đang đấu tranh để đòi lại những quyền sở hữu hợp pháp của bà còn.
Họ sống trong cảnh tranh chấp đủ thứ, từ chỗ để gửi xe dưới hầm đến khoá thang máy…Nhà ở chất lượng rất kém, cho thuê ko được, bán không xong…
Từng được ược coi là dự án khả thi nhất của tập đoàn Vina Megastar nhưng sau nhiều năm khởi công xây dựng, huy động đến 100% vốn của khách hàng, đến nay dự án chung cư cao tầng này vẫn còn quá nhiều vấn đề, cư dân vẫn mải miết đi đòi quyền lợi, bắt đầu từ năm 2013 là đi đòi CĐT bàn giao nhà, rồi cứ thế kéo dài hành trình đòi sổ, đòi quỹ bảo trì, đòi chất lượng dịch vụ,....
Kiện không xong đành 'biểu tình' uy hiếp chủ đầu tư: "Chủ đầu tư sai dân có quyền", "Chung tay bảo vệ tổ ấm", "Quyết tâm đòi quyền lợi không lùi bước", "Chung cư của dân, dân làm chủ",......
Ảnh: Tigon Ninh.
Ảnh: Tigon Ninh.
Hành trình này không biết còn kéo dài đến bao giờ? Nhưng nói gì thì nói, nhìn hình ảnh thì ghi nhận tinh thần đi đấu tranh của bà con ở đây, rất là Tươiiiiiii nhé he he



Theo tìm hiểu được biết, Lô đất C1 do Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà (nay là Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm) trúng đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng theo Quyết định số 320 năm 2004 của UBND TP gồm 3 tòa nhà CT1, CT2, CT3 quy mô cao 7 tầng và 9 tầng.
Năm 2004, Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà; Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng và Công ty CP Trung Tín đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà tại lô đất C1.
Trong Hợp đồng thỏa thuận có nội dung 3 Công ty có nghĩa vụ góp vốn và hưởng lợi trên diện tích đã góp vốn; căn cứ vào diện tích lô đất đã trúng thầu, mật độ xây dựng và diện tích xây dựng của từng nhà chung cư, ba bên thống nhất phân chia góp vốn đầu tư cho từng bên liên doanh.
Cụ thể, Công ty CP Trung Tín đầu tư xây dựng nhà chung cư CT1 (nay là nhà chung cư CT3); Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng đầu tư xây dựng nhà chung cư CT2; Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đầu tư xây dựng nhà chung cư CT3 (nay là CT1).
Đến tháng 11/2006, Công ty CP Trung Tín ký Biên bản thỏa thuận với Công ty CP Bảo Linh. Theo đó Công ty CP Bảo Linh thay thế Công ty CP Trung Tín để góp vốn đầu tư xây nhà CT1 (nay là nhà CT3) và tiếp tục triển khai xây dựng, khai thác kinh doanh dự án.
Đến tháng 2/2007, Công ty CP Bảo Linh ký biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH An Dân. Theo đó Công ty TNHH An Dân thay thế Công ty CP Bảo Linh để góp vốn đầu tư xây nhà CT1 (nay là nhà CT3) và tiếp tục triển khai xây dựng, khác thác kinh doanh dự án.
Quy mô công trình tòa nhà chung cư CT3 cao 8 tầng; gồm 1 tầng hầm, 2 tầng thương mại dịch vụ, từ tầng 3 là tầng căn hộ. Và trong những năm 2008-2010 Công ty TNHH An Dân (nay là Công ty CP đầu tư thương mại An Dân) đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với người mua nhà với tống số 50 căn hộ.