Thế là tôi mang 2 tỷ đi mua một mảnh đất khá rộng nhưng xa trung tâm, rồi đi thuê nhà để tiết kiệm tiền xây sau. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế thì…
- LẦN 1: Nhà thuê nhỏ, bất tiện, chưa có con đã thấy chật chội – chuyển!
- LẦN 2: Có con, khu trọ ồn ào, con khóc cả đêm, ba mẹ stress – lại chuyển!
- LẦN 3: Chủ nhà bán gấp, đền bù hợp đồng nhưng cũng chẳng để làm gì – tiếp tục xách vali đi.
Mỗi lần chuyển là một lần kiệt sức. Tiền thuê cứ thế ném qua cửa sổ, chi tiêu phát sinh đủ thứ, chẳng dư nổi đồng nào. Mảnh đất thì nằm đó, không tăng giá bao nhiêu, còn tiền xây nhà thì mãi không đủ.
Không thể sống mãi cảnh đi thuê, tôi liều cắm sổ đỏ vay ngân hàng, tất tay xây nhà. Giờ thì có nhà thật, nhưng vừa gánh nợ vừa đi làm xa, cuộc sống chẳng dễ dàng hơn là bao. Còn căn chung cư tôi từng định mua? Từ 2 tỷ giờ đã lên 5 tỷ, giấc mơ xa vời.
Thuê nhà hay mua nhà? Đất có chắc luôn tăng giá? Chung cư có thực sự mất giá? Hay quan trọng nhất là ổn định? Bạn chọn gì?
Nguồn: VNexpress