Gia chủ có một đam mê mãnh liệt với hoa sen, cây cổ, đá quý... Vậy nên chỉ riêng khuôn viên sân vườn trong căn biệt phủ này đã tập hợp rất nhiều cây quý tuổi đời hàng trăm năm và các khối ngọc, đá quý giá trị hàng tỷ đồng.
Tổng diện tích biệt phủ lên tới 3000m2, bao gồm nhà ở, vườn Nhật và hồ cá Koi. Trong khuôn viên sân vườn, mỗi cây cổ thụ như thông, tùng la hán… đều được phó chủ tịch đặt những cái tên và có ý nghĩa riêng như: cây Vua, cây Hoàng Hậu, cây Hoàng Tử, cây Công Chúa, cây Thừa Tướng... Thậm chí có cả cây cổ thụ lên tới 700 năm tuổi, được gia chủ chuyển từ Nhật về và chăm chút trong sân vườn của ông. Nghe tên gọi mà tưởng như đang lạc bước trong phim "cung đấu".
Ngoài đam mê về cây cổ, gia chủ còn sưu tầm đá quý và gỗ hóa thạch và được bài trí khắp khuôn viên và trong nhà. Xung quanh khuôn viên, ông bày trí nhiều tác phẩm điêu khắc từ ngọc và đá quý, thể hiện các chủ đề như vườn nho, bàn tiệc và nấm, với nguồn gốc từ nhiều nước và vùng miền tại Việt Nam. Đặc biệt, các tác phẩm từ ngọc đều là nguyên khối, không qua cắt ghép.
Xung quanh nhà cũng có đá khắc 12 con giáp đặt xung quanh nhà, hay hòn phu thê. Có nhiều loại đá được sưu tầm từ Tây Nguyên, Yên Bái hay Miến Điện… được chuyển về căn biệt phủ này, và hàng ngày đều có những nghệ nhân lành nghề đến biệt phủ để chăm sóc cây cảnh, bảo quản các bức tượng đá cho gia chủ.
Cơ ngơi rộng 3.000m2 là nơi thư giãn cuối tuần của vị gia chủ có đam mê đặc biệt với cây và đá. Gia chủ cũng hé lộ thêm, trong căn nhà còn rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật bằng đá, ngọc, gỗ hóa thạch... nhưng ông chưa thể trưng bày và giới thiệu hết.
Cre: Kênh Youtube Nhà to
Nguồn: Thanh Niên Việt