“Nhà đẹp, tầng cao, view thoáng, khu dân cư văn minh, chỉ cách trung tâm 15 phút!”, nghe ngọt như mía lùi. Thế là tôi chả nghĩ gì nhiều, chốt cọc, hí hửng chuyển đồ.
Nhưng rồi sáng đầu tiên thức dậy, tôi thấy mình đang sống trong… một dàn nhạc công nghiệp. Tiếng khoan bê tông hòa tấu với tiếng đục tường, tiếng búa gõ chan chát, thêm đoạn hợp xướng xe tải lùi “bíp bíp bíp” giữa không gian bụi mù. Cái view mà tôi từng mơ mộng hóa ra là… cẩu tháp, giàn giáo, và những tấm tôn che lởm chởm.
Và đừng mong cuối tuần sẽ khá hơn. Trong khi tôi định ngủ nướng đến 9h thì công trường đã thức dậy từ 6 rưỡi. Thức dậy với tiếng máy cắt, đúng nghĩa là “bị đánh thức bởi công nghệ”.
Không ai nói cho tôi biết, khi chọn nhà, không chỉ chọn vị trí tường, sơn, nội thất hay tiện ích, mà còn mua cả… âm thanh xung quanh. Một căn nhà yên tĩnh có thể đáng giá hơn vài trăm triệu đồng so với căn bị vây bởi 2-3 công trình xây dở.
Thế nhưng, nhiều người vì ham “giá tốt” mà quên mất một điều: tiếng ồn là thứ không thể dọn dẹp. Nó ở đó, bất kể đóng bao nhiêu lớp cửa, lắp bao nhiêu loại rèm, bật bao nhiêu cái máy lọc không khí.
Và nó ảnh hưởng thật: Tôi stress hơn, gọi điện làm việc mà cứ như đang ở giữa công trường xây dựng tuyến metro.
Giấc ngủ mất, sức khỏe giảm, tâm trạng tụt dốc, rồi một ngày đẹp trời tôi nhận ra: “Chọn nơi ở để sống, chứ không phải để… chịu đựng".
LỜI NHẮN GỬI CHO NGƯỜI ĐANG TÌM NHÀ:
Đừng chỉ xem nhà qua ảnh.
Đừng chỉ nghe lời môi giới.
Và đừng nghĩ rằng “công trình kia chắc làm xong sớm thôi”, bởi có những công trình xây hoài không xong, hoặc xong rồi thì lại đến lượt công trình khác mọc lên kế bên.
Hãy đi khảo sát tận nơi. Nên đến vào buổi sáng sớm hoặc cuối tuần, thời điểm muốn nghỉ ngơi. Và nếu nghe thấy tiếng “ting ting ting” như trong mỏ đá, thì hãy cân nhắc kỹ. Căn nhà đẹp đến đâu, tiện nghi đến mấy, mà đêm không ngủ được thì cũng như không.
Một chút kinh nghiệm xương máu từ những người từng “trót dại” chuyển về cạnh công trường: Nếu có tiếng ồn nhẹ, bạn còn có thể cứu bằng cách làm cách âm; Nếu tiếng ồn từ nhiều công trình cùng lúc bạn nên nghĩ lại; Còn nếu sáng mở cửa ra thấy hàng rào tôn, đóng cửa lại, về nhà cũ, suy nghĩ thêm vài hôm!
Vì rốt cuộc, một mái nhà đáng sống không chỉ là nơi để ở, mà là nơi có thể yên tâm ngủ một giấc trưa bình thường mà không bị tiếng khoan dội thẳng vào tâm hồn.