Nhưng mình chắc chắn thời điểm đó các mẹ có 3 tỷ thời điểm này sẽ chê Park hill lúc đó đắt, giá các chung cư xung quanh chỉ 2x mà park hill giá tận 3x, rồi thì là times city xa Mỹ đình, rồi thì là đường Minh khai vừa bụi vừa tắc, xe tải đi ầm ầm nguy hiểm
Mình thì hồi đó có nhõn 1 tỷ, như mình kể với các mẹ nhiều lần là chồng mình không đồng ý cho mình mua Park hill vì chồng mình hồi đó ghét chung cư, lại đang ở nhà mặt phố Hoàng cầu, chẳng muốn chuyển đi đâu cả. Thế là mình bảo em sẽ tự mua và tự trả tiền.
Lúc đó có nhõn 1 tỷ, các bđs khác thì không muốn bán đi vì mình chỉ thích mua vào chứ không muốn bán ra.
Thế là vẫn quyết mua trả góp vì mục tiêu của mình là chỉ mua vừa số tiền mình có hoặc vay không quá 30% cho bđs có sẵn, và có ít nhất 30% cho bds trả góp, trong vòng 3-5 năm từ lúc mua trả góp đến lúc nhận nhà thì kiếm trả đủ 70% còn lại.
Thế mình mới có cái nhà trong kđt Times city đẹp và đầy đủ tiện ích nhất 4 quận nội thành. Chứ bảo chờ đủ tiền mới mua thì lúc đó đã hơn 6 tỷ và lại quá so tài chính mình có.
Các mẹ có 3 tỷ bây giờ lại muốn mua Vinhomes Cổ Loa 6-7 tỷ xong lại sợ đắt, sợ xa, sợ ô tô tải...
Còn bảo mua căn 2n ở ocp, ecopark hoặc căn 1+ ở vinsmart thì lại sợ đu đỉnh, lại sợ không cho thuê được.. vân vân và mây mây. Lúc nào cũng sợ hãi và bỏ qua bao nhiêu cơ hội tốt, rồi có khi sốt ruột lại đu đỉnh
Mình thì chẳng sợ gì cả, cứ có tiền là mình mua bds mình thích, để lâu dài cho thuê, ở..., với tiêu chí "chỉ mua vừa số tiền mình có hoặc vay không quá 30% cho bđs có sẵn, hoặc có ít nhất 30% cho bds trả góp, trong vòng 3-5 năm từ lúc mua trả góp đến lúc nhận nhà thì kiếm trả đủ 70% còn lại"
Mua xong là yên tâm cầy cuốc kiếm tiền trả theo tiến độ mà không lo tiền mất giá, không lo bị hack tài khoản, không lo bđs nóng sốt...
Mình không thích đầu tư bđs tỉnh, bds không có dòng tiền vì bđs thủ đô vẫn có giá trị trường tồn, muôn đời!
Cứ đất thủ đô chính gốc mà mua, chứ mua chờ sát nhập thì hên xui, có khi tăng giá mà cũng có khi giảm giá mất thanh khoản nếu tin đồn không đúng
Ảnh minh hoạ: Ecopark, thật ra mình thích sống ở Ecopark nhất nhưng mình là người mẹ, người vợ sống vì chồng con nên mình ở những nơi chồng con muốn ở. Hi vọng về hưu sẽ được về đây ở. Giá vẫn rẻ nhất trong các chung cư chất lượng tương đương.
Giang Mít