Tình hình là như này:
Vốn thì cần để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo…
Nhưng không, tiền lại được mang đi… đắp nền, phân lô, cắm cọc!
Kết quả? Thị trường tài chính bị bóp nghẹt, nền kinh tế méo mó, và người trẻ thì mỏi mòn… “mơ giấc mơ an cư”!
Thầy Anh nói thẳng:
“Không thể có tăng trưởng thật nếu dòng tiền chỉ luẩn quẩn trong đất và cổ phiếu.”
Tóm lại: Tiền không sinh ra giá trị – mà chỉ đẩy giá lên cho vui, rồi chờ… “đẩy hàng”!
Vậy câu chuyện ở đây là gì?
Nếu không kiểm soát dòng vốn tốt, nền kinh tế có thể:
Tạo bong bóng tài sản (bể một cái là bay luôn mấy năm tăng trưởng)
Mất cân đối cung cầu (nhiều chỗ có đất mà không ai mua – người cần thì không với tới.
Và… đẩy rủi ro lên đầu chính người dân!
Kết luận nhẹ nhàng mà thấm:
Thị trường bất động sản không xấu, nhưng nếu ai cũng lao vào “lướt sóng – lướt theo trend – lướt cho vui”, thì sớm muộn gì cũng trượt vỏ chuối!
Đầu tư thì được – nhưng xin hãy đầu tư bằng não, không phải bằng… hype!