Những suy nghĩ, những quyết định có phần đối nghịch ấy đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi, trong những ngày vừa qua. Cứ tưởng nhà ai người đó, nợ ai người đó trả, nhưng mà không...
Team "ở thuê" đối đầu team "mua nhà bằng mọi giá"
Sự rôm rả này bắt nguồn từ dòng trạng thái của một bạn trẻ, chia sẻ quan điểm về việc vay tiền mua: "Tôi không hiểu sao có người dám vay 70–80% để mua chung cư...".
Có 2 luồng tranh luận rõ rệt:
- Một bên ra sức phản đối tư duy không mua nhà, xác định ở thuê cả đời. Vì giá BĐS tăng thì giá thuê nhà sẽ tăng theo, ở thuê cho nhẹ đầu chỉ là suy nghĩ ảo tưởng, vì phải phụ thuộc vào chủ nhà, rồi tuổi tác hay những biến động khó lường. Tháng nào cũng bỏ tiền ra thuê nhà thì chi bằng cố thêm một chút, vay mua nhà. BĐS bây giờ dù là chung cư hay nhà mặt đất thì cũng chẳng lo mất giá. So với lãi vay mua nhà thì tốc độ tăng giá của BĐS vẫn là cao hơn. Thế nên dành tiền đi thuê nhà mãi là... dại!
- Trong khi đó, "team ở thuê" lại phản bác bằng những lý lẽ cũng thuyết phục không kém: Có tiền thì để tiết kiệm rồi mua vàng, đầu tư,... vẫn yên tâm có tài sản cho mình, và xa hơn là tài sản để lại cho con, chứ chẳng nhất thiết cứ phải mua nhà. Vay mượn tiền tỷ, gánh nợ mấy chục năm mà trong lúc đó có biến cố sức khỏe hay công việc, thì áp lực chồng áp lực, chẳng tội gì phải thế!
Tựu trung lại, dù mua nhà hay thuê nhà để ở, mục tiêu lớn nhất vẫn là ổn định cuộc sống ở hiện tại và cả tương lai. Người có thu nhập cao, đủ để trang trải nợ vay mua nhà sẽ có quyết định khác với người có thu nhập bấp bênh.
Thiết nghĩ, cũng giống như nhiều cuộc tranh luận khác trên MXH, việc nên mua nhà hay đi ở thuê cho nhẹ đầu là câu hỏi khó có hồi kết, cũng chẳng thể tìm ra 1 đáp án chung thỏa lòng tất cả. Đơn giản là vì mỗi người một mức thu nhập, một mục tiêu, một cách tận hưởng cuộc sống khác nhau.
Theo Phụ nữ số