“Nếu lúc đó tôi quyết đoán xuống tiền sớm thì giờ đã có căn hộ hơn 70m² ở Hà Nội, không phải đi thuê nhà mãi thế này”, anh Dũng thở dài.
Anh Dũng là kỹ sư công nghệ thông tin, thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng; vợ anh, chị Hồng, làm kế toán với mức lương 20 triệu đồng. Hai vợ chồng kết hôn năm 2020, có một bé trai 4 tuổi và đang thuê căn hộ 60m² ở Mỹ Đình với giá 10 triệu đồng/tháng. Ngay từ khi cưới, họ thống nhất mỗi tháng tiết kiệm 20 triệu đồng. Đến năm 2023, nhờ gia đình hai bên hỗ trợ 500 triệu đồng, cộng tiền tích lũy và vàng cưới, họ có trong tay 1,5 tỷ đồng.
Thông qua bạn bè, anh Dũng được giới thiệu một căn hộ 74m² ở khu Đại Kim, giá 2 tỷ đồng, đã có sẵn nội thất. Tuy nhiên, nghe lời khuyên “thị trường đang ngáo giá, sang năm sẽ giảm”, anh chần chừ với hi vọng đợi thêm vài tháng để mua rẻ hơn.
Nhưng giữa năm 2024, lãi suất giảm, dòng tiền quay lại thị trường, giá chung cư Hà Nội tăng vọt. Những căn hộ trên 70m² ở khu trung tâm đã lên tới khoảng 4 tỷ đồng, ngay cả khu cận đô cũng chạm mốc 3–4 tỷ. Khi anh quay lại hỏi mua, căn hộ cũ đã được bán với giá 1,9 tỷ đồng. “Lúc đó tôi tiếc đ:ứt ru:ột”, anh kể.
Không còn lựa chọn phù hợp, hai vợ chồng cân nhắc mua nhà xa trung tâm nhưng lo ngại ngập lụt, đi làm xa, tắc đường kéo dài. Cuối cùng, họ vẫn tiếp tục ở trọ. Anh Dũng đem tiền gửi tiết kiệm và mua một mảnh đất ở quê giá 400 triệu đồng. Chỉ vài tháng sau, mảnh đất được trả tới 800 triệu đồng.
Đầu năm 2025, anh bán đất, gom được khoảng 2,5 tỷ đồng và tin rằng lần này chắc chắn mua được nhà. Thế nhưng khi đi xem lại, những căn từng giá gần 3 tỷ đồng đã vượt mốc 4 tỷ.
“Sau khi trừ tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, học hành cho hai con và đón bà nội lên trông cháu, mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng. Nếu giá nhà cứ tăng thế này, giấc mơ an cư còn rất xa”, anh Dũng ngậm ngùi.
Anh thừa nhận, quyết định chờ giá giảm tưởng là khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại thành sai lầm. “Giá nhà tăng quá nhanh, còn tiền tiết kiệm thì mất giá. Giờ vay thêm 1,5 tỷ đồng để mua nhà, với khoản dư ít ỏi mỗi tháng, tôi thật sự không dám liều”, anh thở dài.
(Chia sẻ của anh Dũng - Báo Dân trí)