Một căn phòng khách thường chỉ có vài thứ: cái bàn gỗ, vài cái ghế, cái tủ kính và một chiếc tivi to như cái vali. Thế là đủ.
Trong bếp cũng vậy. Một cái bếp gas, một cái nồi cơm điện, thêm cái tủ lạnh là coi như xong nhiệm vụ.
Nhưng lbây giờ, khi mọi thứ hiện đại, khung cảnh hoàn toàn khác. Nhà cửa có thể đẹp hơn, rộng rãi hơn, nhưng đồ đạc thì nhiều đến mức đôi khi chính chủ nhà cũng không nhớ mình đã mua bao nhiêu thứ. Hehe 😀
Sơn, một người bạn chôn rau cắt rốn của tôi mới chuyển vào căn hộ khoảng 70m². Lúc nhận nhà, anh rất tự tin nói rằng diện tích này quá đủ cho hai vợ chồng sống thoải mái.
Ba tháng sau, anh bắt đầu than nhà chật. Lý do không phải vì căn hộ nhỏ đi, mà vì đồ đạc trong nhà tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Ban đầu chỉ là những thứ cơ bản: tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Sau đó là máy lọc nước. Rồi đến máy lọc không khí. Rồi robot hút bụi. Rồi máy rửa bát. Rồi thêm một máy pha cà phê vì “buổi sáng uống cà phê ở nhà cho tiện”.
Một góc phòng khách còn xuất hiện thêm một chiếc máy chạy bộ, vì sau Tết anh quyết tâm tập thể dục.
Nhìn quanh một vòng, căn hộ nhỏ bỗng trở thành nơi tập trung của hàng loạt thiết bị gia dụng hiện đại.
Đến mức có lần anh nói đùa rằng nếu tất cả các thiết bị trong nhà họp lại, chắc cũng đủ mở… một cửa hàng điện máy nhỏ.
Câu chuyện này không phải hiếm. Rất nhiều gia đình đô thị đang sống trong một hiện tượng khá thú vị: nhà càng hiện đại thì đồ đạc càng nhiều.
Một phần vì cuộc sống bây giờ tiện nghi hơn. Công nghệ phát triển khiến rất nhiều thiết bị gia dụng ra đời để giúp con người tiết kiệm thời gian và công sức.
Máy rửa bát giúp đỡ rửa bát. Robot hút bụi giúp quét nhà. Máy lọc không khí giúp lọc bụi. Máy sấy giúp phơi quần áo nhanh hơn.
Mỗi thiết bị đều có lý do rất hợp lý để tồn tại.
Vấn đề là khi tất cả những lý do hợp lý đó cùng xuất hiện trong một căn nhà, không gian bắt đầu trở nên… chật chội.
Ngày xưa phòng khách là nơi để ngồi nói chuyện, uống trà. Bây giờ phòng khách nhiều khi phải nhường chỗ cho robot hút bụi đang chạy vòng vòng dưới sàn, hoặc một chiếc máy chạy bộ đang chiếm trọn góc phòng.
Nhà bếp cũng vậy. Có những căn bếp hiện đại đầy đủ máy móc nhưng chủ nhà lại ít nấu ăn hơn trước. Nhiều thiết bị nằm đó chủ yếu để… tạo cảm giác căn bếp rất hiện đại.
Thậm chí có những món đồ chỉ được sử dụng vài lần rồi nằm im trong tủ.
Một chị bạn tôi từng mua một chiếc máy làm bánh vì xem video trên mạng thấy rất thú vị. Trong tuần đầu tiên chị làm bánh ba lần. Tuần thứ hai làm thêm một lần nữa. Sau đó chiếc máy được cất vào tủ và… nằm đó suốt hai năm.
Những câu chuyện như vậy ngày càng phổ biến trong các gia đình đô thị.
Căn nhà dần trở thành nơi chứa đựng rất nhiều thiết bị, nhưng paradox ở chỗ là không gian sống của con người lại không tăng lên bao nhiêu.
Ngày xưa nhà ít đồ nhưng nhiều người. Bây giờ nhà nhiều đồ nhưng người lại phải né đồ để sống.
Tất nhiên, không ai phủ nhận rằng các thiết bị hiện đại giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Nhờ chúng mà việc nhà nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng đôi khi nhìn quanh căn nhà đầy ắp thiết bị, nhiều người cũng tự hỏi một câu khá thú vị: liệu tất cả những thứ này có thực sự cần thiết hay không.
Bởi cuối cùng, mục đích của ngôi nhà vẫn là để con người sống thoải mái trong đó. Chứ không phải để chứng minh rằng chúng ta đang sở hữu bao nhiêu loại máy móc hiện đại.
Và nếu một ngày nào đó robot hút bụi, máy lọc không khí, máy rửa bát, máy pha cà phê và máy chạy bộ cùng đứng chung một góc phòng, rất có thể chúng sẽ chiếm diện tích… nhiều hơn cả chủ nhà.