Thế là phải đi tìm nhà khác.
Năm ngoái, người quen mua căn chung cư cao cấp 350m2 ở Ngoại Giao Đoàn cuối năm ngoái giá 40 tỷ, ai cũng kêu đắt. Vậy mà giờ đã có người mua lại với giá 60 tỷ rồi.
Thực ra, giá nhà ở Hà Nội hiện nay vậy vẫn còn thấp so với nhiều thành phố khác.
Mình đã đến Băng Cốc (Thái Lan), Singapore, Đài Bắc (Đài Loan), Seoul (Hàn Quốc)… thì thấy giá căn hộ chung cư từ 1-2 triệu USD là bình thường.
Theo quy luật, giá nhà sẽ tăng đến mức mà hầu hết người dân không thể mua nhà mà phải dành 1/4 thu nhập để thuê nhà, thì khi ấy thị trường sẽ đi vào ổn định.
Hiện nay, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tầm 5000 USD. Mình cho rằng, khi nào chỉ số này lên mức 10.000 USD thì giá nhà mới không tăng sốc nữa.
***
Không ít người thấy giá nhà lên thì mừng, vì mang nhà đang ở quy ra tiền, bỗng dưng thành tỷ phú.
Có người lại nghĩ, may mua nhà sớm, chứ chần chừ thì giờ sao mua nổi.
Nhà đang ở thì không bán, mà bán đi lại không mua nổi cái khác. Như thế thì đây không phải là điều mừng.
Thậm chí, vì giá nhà lên cao, nên chúng mình sẽ phải móc túi nhiều hơn để trả cho các loại hàng hoá, dịch vụ do chi phí mặt bằng tăng.
Nếu thu nhập không tăng, thì giá nhà tăng chóng mặt rõ ràng không phải là tin vui.
Ảnh: Toà chung cư có căn hộ giá 2 triệu USD ở Hà Nội.
Cre: Trần Trọng An