Thế mới nói, đôi lúc đúng người đúng thời điểm lại rất quan trọng, nhất là khi mua nhà. Để minh chứng cho điều này, xin dẫn lại câu chuyện được chị Hằng Linh Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân:
"Nay mưa ngồi xem ảnh cũ 2 năm trước vô tình lướt thấy bức ảnh lúc mới mua căn nhà này, 2 đứa ra thăm thú ngồi ngắm trời đất.
Chao ôi mới có 2 năm hơn tí thôi mà em ngỡ đâu 20 năm trước ấy các bác ạ. Bởi vì vỏn vẹn mới 2 năm thôi mà giá nhà Hà Nội bay theo tốc độ tên lửa vượt ra ngoài vũ trụ, bỏ xa tầm với của rất nhiều người luôn rồi ấy.
Lúc em định xuống tiền mua nhà, Ba nhà em vẫn 1 mực chê đắt, chê ỏng chê eo. Bản thân em thì nói thật là gì cũng quyết đoán hơn lão nên đang uống caffe em lôi cổ đi mua, kí cọc lập tức. Lần nào mua nhà em cũng là người mồi chài lão xong đùng 1 cái e xuống tiền luôn😂
Kể ra nhìn lại mấy sự kiện trong cuộc đời em đều quyết định nhanh. Và đôi khi em thấy nhanh nhẹn cũng là 1 loại năng lực :)))
Em vẫn nhớ mãi câu nói của cái chị bán đất cho nhà em “ Bọn em còn trẻ mà tính cẩn thận quá, cẩn thận là tốt nhưng trong cuộc sống có nhiều cái cẩn thận dè chừng quá mức là mất cơ hội”
Ngày mưa, kết thúc 1 ngày đầu tuần quá tải. Chiều muộn về nhà, nhà luôn dang sẵn cánh cửa chờ đón ta về trú ngụ. Cảm thấy may mắn quá thảy❤️".
Ai cũng muốn mua nhà thật chắc chắn: khảo sát vị trí, so sánh giá, hỏi chuyên gia, nghe thêm ý kiến bố mẹ, ông bà, rồi tham khảo cả… hàng xóm. Cuối cùng, kết quả quen thuộc: “để từ từ tính”. Và trong lúc “từ từ tính” ấy, giá nhà đã kịp tăng thêm vài trăm triệu, đủ để bạn mua một chiếc ô tô nhỏ hoặc vài chục chiếc xe máy chạy Grab.
Thật ra, bất động sản có một quy luật khắc nghiệt: không mua thì thôi, càng chần chừ càng đắt. Người liều khi ký cọc thường bị bạn bè mắng “vội vàng”, nhưng sau 2–3 năm, chính những người chê đó lại thì thầm: “Giá giờ gấp đôi rồi, công nhận mày… liều mà hay.”
Nói “liều” cho sang chứ bản chất là quyết đoán. Liều không có nghĩa là nhắm mắt lao vào mua mảnh đất dính quy hoạch hay chung cư trên giấy chưa xây móng. Liều ở đây là: sau khi đã xem xét đủ pháp lý, tài chính, vị trí, thì đừng phân vân thêm nữa. Bởi phân vân chính là cái hố sâu nuốt chửng cơ hội.
Tất nhiên, vay ngân hàng thì ai cũng ngán, nhưng ngán nợ còn dễ chịu hơn ngán cảnh 10 năm sau phải mua lại chính căn nhà đó với giá gấp ba. Người liều một chút thì trả góp, người “từ từ tính” thì… tiếp tục đi thuê. Và tiền thuê nhà, xét cho cùng, cũng là đang trả góp cho tài sản của người khác mà thôi.
Cuộc sống đôi khi cần một cú liều. Cưới vợ, đổi nghề, mua nhà – ba quyết định lớn thường chẳng ai tính được hết. Nhưng có một điều chắc chắn: hiếm ai than thở vì đã mua nhà quá sớm, còn tiếc nuối thì lại thường xuất phát từ câu “giá như hồi đó đừng chần chừ”.
Thế nên, với bất động sản, đôi khi công thức thành công chỉ đơn giản là: đủ tiền – thấy hợp – ký cọc ngay. Bởi giá nhà ở đô thị không bao giờ chờ bạn gom đủ dũng khí, nó chỉ biết… tăng rồi tăng tiếp.
Ngày mai trời có thể lại mưa, kẹt xe có thể vẫn còn, nhưng ít nhất sau một ngày dài, ta có căn nhà của chính mình để trở về. Và đó mới là phần thưởng lớn nhất cho những cú liều đúng lúc.