Nhiều gia đình trẻ tính toán rất kỹ, thôi, mình chờ thêm vài năm, đủ tiền rồi mua cũng chưa muộn. Nhưng đời không như là mơ, vì cứ mỗi năm chờ đợi, căn hộ họ nhắm đến lại đội giá thêm cả trăm triệu.
Thế là tiền thì tích cóp đều đặn, còn giấc mơ thì cứ… chạy xa dần, xa đến mức nhiều người giờ chỉ dám đứng ngoài phố, ngước nhìn ban công chung cư mà thở dài.
Theo báo cáo thị trường mới nhất của Savills Việt Nam, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trung bình đã 91 triệu đồng/m², tăng tận 40% chỉ trong một năm.
Câu chuyện nghe quen quá, vì năm nào các chuyên gia cũng nhắn nhủ gần giống nhau: “Đừng kỳ vọng giá nhà giảm”. Bởi chờ giá giảm cũng giống như chờ… người yêu cũ quay lại, rất khó xảy ra.
Sau giai đoạn “tăng nóng” liên tiếp, giờ thị trường có thể đi ngang, nghĩa là không giảm, nhưng cũng chẳng nhảy vọt. Nghe thì có vẻ an ủi, nhưng với ai đang mơ căn hộ nội đô, “đi ngang” đồng nghĩa với việc… vẫn không với tới.
Thế mới nói, giấc mơ “an cư nội đô” giờ không chỉ cần tiền, mà còn cần… thần kinh thép. Có tiền thì lo không đủ, không tiền thì chỉ biết ngắm hình minh họa trong các brochure.
Và nếu ai vẫn kiên nhẫn chờ một ngày “giá nhà giảm sâu”, thì xin chúc may mắn, vì ngày đó chắc còn xa hơn ngày Apple mở xưởng sản xuất iPhone ở Hà Nội.