Và từ đó, mình nhận ra một chân lý: nếu chọn đúng công cụ, dọn nhà vừa nhanh vừa vui, thậm chí còn coi như… tập cardio nhẹ nhàng!
Cầu thang gỗ được mình chăm chút bằng đầu lăn băng lông êm như mèo, chẳng lo xước. Sàn gỗ thì chỉ cần lia nhẹ một vòng là tóc rụng, bụi mịn biến mất, sạch bong sáng bóng. Sang sàn gạch, mình chuyển sang chế độ hút mạnh bụi bẩn “bốc hơi” nhanh hơn crush seen tin nhắn không rep.
Đến thảm trải sàn, đầu lăn băng lông vuốt ve nhẹ nhàng, vừa sạch vừa giữ thảm như mới. Những góc khuất, khe tủ nơi bụi hay “ẩn nấp” chỉ cần đổi sang đầu hút khe là lôi hết ra được. Các khe kẽ nhỏ như bàn phím piano, mình dùng đầu có chổi, vừa chải vừa hút, nhìn bụi bị cuốn đi thật đã mắt. Sofa, gối ôm cũng không thoát: đầu hút đệm kết hợp chế độ mạnh nhất, bụi mịn cũng chịu thua.
Nhưng đời đâu chỉ có hút bụi. Muốn nhà sáng choang, phải “combo” thêm khăn lau và chút bí kíp handmade. Khăn microfiber là chân ái: lau một phát bụi bám chặt như crush bám ví tiền, lại không để lại vệt. Với đồ gỗ tự nhiên, mình tự pha dung dịch: nửa cup giấm + nửa cup dầu oliu, lắc đều. Lau xong vừa sạch vừa bóng, thơm nhẹ kiểu organic, không lo hóa chất hại tay. Phần gỗ sơn thì chỉ cần khăn ẩm là đủ, vết bẩn cứng đầu thì thêm chút dung dịch tẩy rửa pha loãng. Lau xong, mình luôn đánh khô ngay, gỗ sáng bóng như vừa đánh véc-ni.
Công đoạn lau nhà cũng quan trọng. Sau khi thử qua đủ loại cây lau nhà, mình vẫn quay về cây lau công nghiệp truyền thống mỗi tầng một cây, lúc nào cần là có ngay. Nếu muốn “nâng cấp”, mình dùng đầu lau nhà gắn vào máy hút bụi: đổ nước, bấm nút, khăn lau tự xoay và mọi vết bẩn biến mất.
Cuối cùng, để nhà thơm phức cả ngày, mình nhỏ vài giọt tinh dầu vào nước lau nhà. Mùi thơm nhẹ lan tỏa, bước vào nhà là thấy mood lên hẳn.
Một vài bí quyết nhỏ giúp tiết kiệm sức: luôn hút bụi trước rồi mới lau để đỡ phải thay nước liên tục. Dọn từ trên xuống dưới, từ góc tối ra ngoài sáng bụi không kịp “chạy trốn”. Và đừng quên sofa, ghế ăn, kệ TV đó là “ổ bụi VIP” thường bị bỏ qua.
Kết quả: nhà sạch bong, gỗ bóng loáng, và mình thì… giảm được vài trăm calo mà không cần ra phòng gym 😆