Còn cả đời đi làm để được một cái chuồng là suy nghĩ của mình, cũng là điều mình từng sợ. Nỗi sợ thôi thúc mình phải đốt cháy giai đoạn cho xong cái chuồng đấy đi, và có thể chọn dùng tiền kiếm được đi làm việc khác. Đương nhiên nếu tốt thì upgrade nhà sau, nhưng nếu tệ thì vẫn không phải lo gì cả.
Câu chuyện giá nhà cao quá ám ảnh khi ngồi tính chay thì nếu bạn đi làm có mức lương tương đối cao, thì để trụ được ở các thành phố lớn theo kiểu ‘an cư lạc nghiệp’ người làm khá có khi phải mất cả đời đi làm (nên mình rất tâm đắc với câu trên). An cư mà, ở thuê lo bị chủ nhà dứt hđ sao mà an được.
Cuối cùng thì với nhiều người, mất bao năm đi làm để gói mình vừa 1 căn 2 ngủ.
Người thu nhập trung bình thì còn tệ hơn, nếu không có hậu thuẫn tốt thì xác định thuê trên thành thị, hoặc bị cho về…quê. Bài toán khó! (đương nhiên nếu do họ chủ động lựa chọn lối sống đó thì lại là chuyện khác! vấn đề là, có mấy ai có quyền lựa chọn?)
Bởi vậy nên từ bao đời nay, câu chuyện phải-mua-bằng-được-nhà đã in quá sâu qua nhiều thế hệ…và vô hình chung đặt áp lực càng ngày càng lớn cho thế hệ sau.
Và bởi vậy nên tâm thế planning mua nhà nên được chuẩn bị sớm, vì với nhiều người, mua nhà có lẽ là quyết định tài chính lớn nhất trong cuộc đời họ mà nếu quyết định sai thì có thể xoá đi phần lớn thời gian đi làm công ăn lương chăm chỉ.
Mấy hôm rồi đăng vụ khoá học Mua Nhà 101 trên Udemy, tự dưng khá ngạc nhiên (dù có lẽ cũng dễ hiểu) là có lẽ tới 2/3 số người học và nhắn cho mình lại là những bạn sinh viên hoặc mới ra trường rất trẻ.
Mua nhà là 1 việc khó. Hy vọng các em sẽ sớm có 1 chiến lược phù hợp với bản thân để vượt qua bài toán khó này, trước khi ‘buộc’ phải lựa chọn chuyện ở thuê forever và về hometown với gia đình.
Cre: Long B. Le