Cơ mà giờ, khi cái ước mơ chung cư tăng giá đã thành sự thật, chạm tay được vào cái đích rồi, thì chính mình lại... rén, không dám múc nhà mặt đất. Lý do á? Đơn giản là sợ cái nhà cày quốc cả đời có thể dính quy hoạch giải toả bất cứ lúc nào! Giờ mua cái nhà đất trong ngõ, cứ nơm nớp quả quy hoạch với tái cấu trúc đô thị thì đúng là tổn thọ.
Hôm vừa rồi, ngồi trà đá dưới khu chung cư nghe hai ông anh bên cạnh rỉ rả buôn chuyện với nhau, căn chung cư đang ở giờ cũng bán được 8-9 tỷ nhưng có từ đó tiền trong tay cũng chẳng dám chốt nhà đất Hà Nội, cứ ở chung cư như này lại hóa ngon. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau giữa ngã tư đường, nghe xong mà thấy đồng cảm sâu sắc.
Thực tế là trước đây có cả rổ người không quen hoặc bài xích chuyện ở chung cư vì nghĩ nó bất tiện, gò bó, nhưng đấy là chưa tìm được chân ái thôi. Thử chọn mấy khu phù hợp, phủ xanh nhiều một chút, dịch vụ quản lý ổn áp một tí là thấy nó đáng sống đến từng đồng cắc.
Đặc biệt, cái sự “đáng” này ngấm cực sâu với những ai bắt đầu có dấu hiệu đau xương khớp hoặc gia đình có người già, trẻ nhỏ. Nghĩ xem, ở trên một mặt sàn rộng thênh thang, đi ra đi vào nhìn thấy nhau, nó khoẻ hơn hẳn cái cảnh hàng ngày phải biến mình thành vận động viên leo núi, cuốc bộ lên xuống 4 - 5 tầng lầu, chưa kể mỗi lần nghĩ đến công cuộc lau dọn từ tầng thượng xuống tầng trệt là thấy tiền đình, thắt lưng muốn biểu tình ngay lập tức.
Người trẻ bây giờ họ chuộng chung cư cũng vì cái lý do thực tế ấy, vừa trông con nhỏ tiện lợi, vừa an toàn, quây quần chứ không bị chia rẽ không gian như nhà ống. Với tình hình Hà Nội hiện tại, nơi mà các dự án và quy hoạch mới được kiến tạo, khởi công tính từng ngày để tái cấu trúc lại bộ mặt đô thị, thì mình thấy chung cư vẫn đang là lựa chọn phù hợp số một, không có nhưng.
Nên với mình, chung cư giờ đang là lựa chọn phù hợp số 1 ở Hà Nội. Không phải vì nó hoàn hảo hơn nhà đất, mà vì nó hợp với nhịp sống đô thị hiện tại hơn. Nhất là ở một thành phố mà dự án, quy hoạch, mở đường, tái cấu trúc đô thị được khởi công theo… ngày 😌
Nhiều người vẫn nghĩ nhà đất là tài sản “ăn chắc mặc bền”, còn chung cư chỉ là ở tạm. Nhưng có lẽ tư duy đó cũng đang thay đổi dần rồi. Vì cuối cùng, một căn nhà đáng sống không chỉ nằm ở chuyện “có sổ đất”, mà còn là mỗi ngày mình sống trong đó có thoải mái không, có đỡ kiệt sức không, có thấy cuộc đời nhẹ hơn không.
Chứ thời buổi này, đôi khi sở hữu một căn nhà khiến mình ngủ ngon còn quan trọng hơn sở hữu một căn nhà khiến mình… thấp thỏm chờ quy hoạch 😝