"Em là nữ 2k3. Hiện tại em có hai khoản thu nhập:
* Lương 1: làm giờ hành chính, khoảng 10 triệu/tháng.
* Lương 2: nhận job về nhà làm thêm, được khoảng 3 triệu/tháng.
Em và người yêu đang tính chuyện cưới xin (bác sĩ bảo cưới). Cả hai đứa đều là dân tỉnh lên Hà Nội làm việc. Người yêu em sinh năm 2000, lương tầm 20-25 triệu/tháng. Anh ấy đang tính mua nhà. Bố mẹ anh bảo sẽ cho một nửa tiền để mua chung cư trên này, còn một nửa nếu em muốn đứng tên chung thì nhà em phải tự lo.
Trong khi đó bố mẹ em ở quê không có điều kiện, bố mẹ không có lương, chỉ ở nhà chăn nuôi, còn 2 đứa em đang đi học nên thật sự không giúp được gì.
Em cũng đã thẳng thắn nói chuyện với người yêu. Anh ấy và bố mẹ anh đưa ra 2 hướng:
1. Nếu bố mẹ em không bỏ tiền thì sau này cưới, lương em sẽ lo sinh hoạt, thiếu thì lương anh bù vào, tiền của anh sẽ trả nợ mua nhà. Sổ đứng tên anh.
Cái này em chưa dám nói gì, vì em không góp tiền vào đấy nhưng thực sự em cũng không muốn. Xui rủi cưới nhau về, 2 đứa ly hôn, tiền em lo sinh hoạt hết thì em ra đi tay trắng, không để dành phòng thân được đồng nào. Anh bảo là chỉ đứng tên anh nhưng sau này cũng là cho con. Vì em không góp đồng nào nên bố mẹ anh cũng không cho em đứng tên chung.
2. Cả 2 đứa tự kiếm tiền để mua (thực ra thì em cũng hiểu là bố mẹ người yêu em không muốn họ bỏ tiền ra mà bên nhà gái không có gì).
Giờ em không biết làm như thế nào. Em có bàn với bố mẹ thì bố mẹ bảo thôi đừng cưới, cháu thì ông bà ở quê nuôi không hết mấy. Nhà mình nghèo thì lấy người vừa tầm thôi, sau kiếm đứa ở quê rồi về quê sống mà mua nhà cho dễ. Người yêu em thì cũng bảo với em là nếu bố mẹ anh không cho thì với lương anh và em, còn lâu mới mua được nhà ở Hà Nội, chưa kể con cái.
Em không cưới thì sợ ở quê bố mẹ mang tiếng, hàng xóm dị nghị, bố mẹ buồn. Nhưng cưới rồi mà không yên ổn, em cũng lo sau này mình tay trắng…"
St