Vâng, bạn không đọc nhầm. Là bảy mươi chín triệu đồng một mét vuông. Một cái nhà 70m² giờ chỉ là bài toán nhỏ trị giá hơn 5 tỷ đồng thôi mà...
“Sơ cấp” nhưng giá thì… thượng hạng, các dự án mới như Lumi Hà Nội, Imperia Solar Park, Lumiere Evergreen… hiện đang chào giá từ 65 đến 90 triệu/m². Nghe tên là đã thấy sang, còn giá thì… làm người nghe ba chấm.
Thử tưởng tượng, làm văn phòng 15 năm, tiết kiệm cực kỳ siêng, xắt cà phê, bỏ trà sữa, không mua gì ngoài gạo và nước mắm, rồi… vẫn phải trả góp 20 năm để mua căn hộ diện tích vừa đủ đi lùi 3 bước quay đầu.
Người mua nhà thì hỏi: “Giờ tôi nên mơ nhà ở đâu cho hợp lý?”. Người bán nhà thì bảo: “Thị trường vẫn đang ổn định, nhu cầu cao". Thị trường đang ổn, chỉ có… người đi mua là bắt đầu thấy không ổn.
Từ “giấc mơ an cư” giờ biến thành “trò chơi sinh tồn với bảng giá”. Không ai đánh thuế ước mơ – và giấc mơ an cư vẫn cần được nuôi dưỡng.
Chỉ hy vọng rằng, những con số kia không mãi phi thực tế, để người trẻ, người làm công ăn lương vẫn có cơ hội sở hữu chỗ ở tử tế – không cần kỳ tích tài chính hay “lộc trời cho”.