Chia sẻ xong em nhận được nhiều lời khuyên hay ho quá ạ, em xin phép chia sẻ lại cho những ai cũng đang lăn tăng như em có thêm nhiều nguồn thông tin tham khảo:
Quang Trần: Nhà đất cưỡi ngựa xem hoa, chung cư cưỡi gió đón mưa bác ơi! Nhà đất 3 bên bị hàng xóm bịt kín rồi thì chả trông chờ vào cái cửa chính? Còn chung cư thì cửa mở ra cái hành lang hun hút, đóng kín 24/7, gió đâu ra mà đón sinh khí? Cứ ban công + lô gia mà phang. Nơi nào đón ánh sáng, đón gió tự nhiên nhiều nhất thì đó là nơi tụ khí. Mua cái nhà ban công Tây Bắc mùa hè điều hòa gánh còng lưng, tiền điện ngốn bằng tiền trả góp ngân hàng thì phong thủy cỡ nào cũng stress nhé!
Thầy Phong Thủy Nam Anh @Quang Trần: Nói như bạn là phiến diện. Lập luận phong thủy truyền thống ngàn năm nay: "Khí theo người vào". Con người ra vào cổng nào thì cổng đó là Khí môn (cửa khí). Bạn có đi làm, đi học bằng ban công được không mà bảo ban công là hướng nhà? Chọn cửa chính hợp mệnh để gia đạo an yên, công danh thuận lợi. Còn chuyện ban công nắng nóng hoàn toàn có thể dùng cây xanh, rèm chống nóng hoặc bể cá để hóa giải được. Đừng vì cái mát trước mắt mà hỏng cái gốc lâu dài.
Hùng "Xây Dựng" @Thầy Phong Thủy Nam Anh: Thầy cho em hỏi hóa giải ban công hướng Tây đỉnh điểm tháng 7 kiểu gì cho nó mát dưới 30 độ C mà không dùng điều hòa chỉ em với? Em làm kỹ sư công trình đây. Nắng nó chiếu thẳng vào tường bê tông, nó tích nhiệt đến 11h đêm chưa tỏa hết. Mấy đồ gỗ công nghiệp hay sofa da gặp cái nắng chiều chỉ 2 năm là dộp, nổ lột da hết. Sống trong cái lò thiêu thì tâm nào mà an để mà "phong thủy"? Cứ thực tế đi các bác, Đông Nam hay Nam mà phang.
Linh "Sống Tối Giản" Nhà em cửa Đông Bắc (khắc tuổi chồng), ban công Tây Nam. Lúc mới mua cả họ dọa làm ăn thất bại. Giờ ở 5 năm rồi thấy vợ chồng vẫn lên chức đều, con cái khỏe mạnh. Quan trọng là căn hộ thiết kế có bị bí không, tầng có trung bình đẹp không (tầm tầng 8 - 20) và góc chiếu nắng có bị hắt trực tiếp vào phòng ngủ không thôi. Nhiều người cứ cuồng cái hướng quá rồi bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như: tiếng ồn từ nhà rác, khoảng cách đến thang máy, hay thiết kế căn hộ có bị góc chết không.
Tuấn "Kiến Trúc Việt" Thực ra đây là tranh cãi kinh điển chưa có hồi kết vì hai bên dùng hai hệ quy chiếu khác nhau:
-
Trường phái Lý luận (Cửa chính): Tinh thần, tâm lý, sự an tâm về mặt tâm linh.
-
Trường phái Công năng (Ban công/Lô gia): Chất lượng sống thực tế, nhiệt độ, độ thông thoáng và tiền điện mỗi tháng.
Nếu bác là người duy tâm, chọn ban công mát mà lòng lúc nào cũng nơm nớp lo "phạm phong thủy" thì thôi chọn cửa hợp tuổi cho ngủ ngon. Còn nếu bác là người thực tế, đi làm về mệt chỉ muốn cái nhà mát mẻ, view thoáng để ngắm nghía relax thì ban công mới là chân lý.
Bà Tưng Mua Nhà: Tớ thì chả biết phong thủy hay công năng gì cao siêu, tớ chọn hướng theo... BÀN THỜ và HƯỚNG BẾP! Cửa hay ban công không hợp thì tớ xoay cái bàn thờ quay về hướng tốt cho tuổi gia chủ, bếp đặt "tọa hướng tốt" là xong. Chung cư biến tấu linh hoạt được mà, làm gì phải tự làm khó mình. Mua nhà là để hưởng thụ, đừng để cái nhà nó hành mình!
Đô "Cư Dân Tầng 18": Bác chủ tus nghe em: Ưu tiên Ban công mát + Tầng trung + View không bị chắn! Nhiều bác chọn đúng cửa, đúng ban công nhưng quên mất cái view. Ban công hướng Đông Nam đẹp tuyệt vời nhưng nhìn thẳng sang bức tường của tòa đối diện khoảng cách 20m thì cũng vứt. Gió đâu chả thấy, chỉ thấy nhà bên kia làm gì nhà mình biết hết. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận... view thoáng nha bác!
Bác đang nghiêng về bên nào hơn: Muốn ngủ ngon về mặt tâm linh (chọn Cửa) hay muốn sống thoải mái về mặt thể xác (chọn Ban công)?