Chuyện là gia chủ muốn căn phòng trông thật sang-xịn-mịn. Ban đầu tính đu theo trend lắp đầu lạnh điều hòa âm trần, nhưng lại sợ sau này nó hỏng hóc, vệ sinh phức tạp rồi rò rỉ nước hỏng hết trần thạch cao.
Nghĩ đi nghĩ lại, quay về lắp cái điều hòa treo tường truyền thống thì nhìn lại thấy... "quây cục" xấu xí, mất hết thẩm mỹ của cái phòng decor cầu kỳ.
Thế là một "sáng kiến vĩ đại" ra đời: Khoét hẳn một hộc âm vào trần thạch cao rồi nhét con điều hòa treo tường vào đó! Vừa giấu bớt cái máy, vừa dễ thay sửa, tưởng đâu là đỉnh cao của sự thông thái!
Và rồi... "kịch hay" mới chính thức bắt đầu:
Ảnh: Phát Lê
1. Mát đâu không thấy, chỉ thấy hất hơi nóng:
Lắp kiểu giấu mặt vào cái hộc bí bách như thế, quạt gió nó吹 không thoát ra nổi, không khí lạnh cứ quẩn quanh trong hộc. Kết quả là máy thì chạy phè phè hết công suất, tiền điện vẫn đóng đủ nhưng phòng thì mát chậm như rùa bò.
2. Thảm họa đường nước chảy ngược:
Do cái hộc trần làm bị vướng kết cấu, đường ống thoát nước thải không đủ độ dốc tự nhiên. Hậu quả là nước cất điều hòa đọng lại rồi chảy ngược thẳng vào phòng, thấm lênh láng cả trần lẫn tường!
3. "Khái niệm yên tĩnh" chính thức biến mất:
Để chữa cháy cho quả nước chảy ngược, gia chủ đành phải tốn thêm tiền mua cái máy bơm cưỡng bức (máy bơm xả nước thải điều hòa) gắn vào. Thế là mỗi lần điều hòa chạy, cái máy bơm nó lại cất tiếng hát "o... o... o..." giật cục suốt đêm. Mất ngủ toàn tập!
4. Cái kết chốt hạ: VẪN XẤU NHƯ THƯỜNG!
Cố giấu cái máy để đẹp hơn, ai ngờ nhét vào cái hộc trông nó cứ tù túng, chắp vá, nửa ếch nửa nhái còn xấu hơn cả việc treo đàng hoàng lên tường ngay từ đầu!
Bài học xương máu rút ra cho anh em chuẩn bị làm nhà:
Xây sửa nhà cửa, cái gì thuộc về công năng chuẩn của nhà sản xuất thì xin các bác cứ tuân thủ cho lành. Đừng tự sáng tạo ra mấy cái "mẹo chữa cháy" nửa mùa:
- Muốn đẹp, chịu chi, chấp nhận bảo trì kỹ $\rightarrow$ Lắp âm trần / nối ống gió đàng hoàng.
- Muốn bền, dễ sửa, tiết kiệm $\rightarrow$ Lắp treo tường bình thường, chọn cái máy thiết kế đẹp một chút rồi phối màu sơn tường là xong.
Đừng cố "sáng tạo" kiểu nửa nọ nửa kia, vừa tốn tiền sửa sai, vừa rước cái bực vào người mà kết quả thu về đúng kiểu... "tiền mất tật mang"!
Các bác làm nhà đã từng có quả "sáng kiến thần thánh" nào biến thành thảm họa dở khóc dở cười thế này chưa? Vào xả stress comment cho anh em học tập với!