Sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, xảy ra tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian qua.
- Mở đầu Hữu xây nhà nhầm trên chủ mảnh đất là bà Loan, bị chủ mảnh đất phát hiện nhưng vẫn bất chấp xây nhà 2 tầng.
- Chính quyền phường bắt tay hoà giải, ban đầu chủ đất cũng định bán lại miếng đất cho Hữu với giá 600 triệu
- Nhưng Hữu đòi mặc cả xin bớt, chỉ trả 550 triệu với điều kiện Hữu bán được mảnh đất của mình cách chủ nhà mấy mét và dĩ nhiên chủ nhà không đồng ý, nên thôi không mua nữa.
- Nhưng Hữu vẫn xây, vẫn hoàn thiện, vẫn ở nhà suốt cả 1 năm.
- Hữu bị kiện ra toà sơ thẩm, báo chí vào cuộc, dân mạng lên án, toà phán Hữu phải dỡ bỏ hoặc di dời công trình, trả lại đất cho chủ.
- Hữu tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm.
- Hữu khóc lóc, trình bày, kể khổ, bảo là xây nhà xong hết sạch tiền vốn liếng rồi.
- Thần đèn hứa giúp di dời căn nhà về đúng vị trí không lấy công.
- Hữu rút đơn kháng cáo toà phúc thẩm.
- Hữu lại gửi đơn tố cáo mấy người môi giới, cò đất giới thiệu mua mảnh đất này.
- Loanh quanh kiện cáo chán chê và đi tìm gặp chủ đất van nài, tha thiết xin mua lại đất, đỡ phải nhờ thần đèn mất công máy móc, di dời đục đẽo...
- Chính quyền địa phương cũng vận động chủ đất bán lại theo giá hiện hành.
- Cuối cùng 2 bên chốt mức giá bán miếng đất với giá 900 triệu đồng.
- Nhưng Hữu xin được nợ, 1, 2 tháng nữa gom đủ tiền thì trả. Chủ đất suy tính 1 hồi, thôi không bán, chủ đất quá tỉnh.
Chốt: Gia đình ông Hữu quyết định thuê "thần đèn" để di dời ngôi nhà, đã đặt cọc 50 triệu. Dự kiến đội "thần đèn" sẽ về để tiến hành công việc liên quan trong ngày 28/10.
Theo các bác thì còn diễn biến gì nữa không? 🤓