Nhà đầu tư này nhanh chóng ký gửi 5 thửa cho sàn giao dịch địa phương, với mức chênh 400-600 triệu đồng một lô. "Chỉ cần sang tay thành công 1-2 lô có thể bù tiền cọc của các lô khác", anh Tiến cho hay.
Với mức trúng lên đến 7,5-9 tỷ đồng một lô, việc sang tay suất trúng đấu giá không dễ dàng. Sau một tháng, anh Tiến chưa nộp tiền lô nào nhưng hy vọng "cứu cọc" nên tiếp tục rao bán. Từ dự tính bán chênh hàng trăm triệu, anh cho hay chấp nhận "cắt lỗ" 100-200 triệu đồng, kỳ vọng thu hồi một nửa vốn.
Tương tự, chị Thúy - một nhà đầu tư quê Phú Thọ - cũng rơi vào tình cảnh mất hàng trăm triệu đồng vì "lướt sóng" đất đấu giá huyện ven. Tháng 11 năm ngoái, chị cùng nhóm bạn đầu tư đã trúng 4 lô đất tại huyện Thanh Oai với giá gần 90 triệu đồng mỗi m2, tương ứng 10-11 tỷ đồng một lô.
Tại Quốc Oai, trong phiên đấu cùng tháng, họ trúng thêm 3 lô, giá khoảng 8 tỷ đồng một lô. Tổng tiền đặt cọc cho 7 lô đất trên gần 1 tỷ đồng (khởi điểm dao động 4,7-5,3 triệu đồng một m2).
4 tháng kể từ phiên đấu giá, dù liên tục rao bán, chị Thúy vẫn chưa chuyển nhượng được lô nào. Hết thời hạn nộp tiền, chị Thúy và nhóm bạn quyết định bỏ số tiền đặt trước gần 1 tỷ đồng.
"Giờ chấp nhận mất cọc thôi vì không có tiền đóng vào bấy nhiêu lô trên", chị nói.
Theo VnExpress