Trước chưa có con cứ mong cuối tuần để đi nhậu, h có con rồi cuối tuần dành thời gian 1 ngày dọn dẹp nhà cửa và 1 ngày đưa con đi chơi đâu đó cho thoải mái.
Dọn nhà xong thì đọc 1 cuốn sách. Cố gắng cai tiêu thụ nội dung ngắn và dành thời gian tập trung cải thiện mọi thứ xung quanh mình hơn!
Bàn chuyện thiên hạ với mẹ là: nghe ngóng cho thuê nhà ở xã hội ở VN sẽ có giá rẻ nhất là 4 triệu/ tháng thêm 700k phí dịch vụ (hóng hớt mạng thế) thì thấy thật ra ở Hàn vô lo vô nghĩ cũng tốt 😂😂😂 Mẹ nói 1 câu là: h lương công nhân ở VN cũng cao lắm tầm 20 triệu 1 tháng nên nhà cho thuê giá đó cũng rẻ rồi... Mình nghĩ giá đó bằng giá thuê nhà bên ngoài chứ rẻ gì. Bên này, trc chưa đăng kí thuê đc nhà ở xã hội, vợ chồng mình thuê 1 căn nhà nhỏ 28m2 đã 350k won ( 6300k vnđ rồi - khác cái là nhà đấy có sẵn tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, lò vi sóng) thì nhà ở xã hội so với giá thuê ngoài thì quá là rẻ đi. Trong khi lương lao động chân tay phổ thông như mình là cũng đc 90k won/ ngày rồi (mất 10k cho ông môi giới và 3k tiền xe đưa đón nên còn 90k thôi)
Nhà ở xã hội vốn là nhà cho người thu nhập thấp. Nhà mình 1 mình chồng đi làm nên có 3 người phụ thuộc (mẹ chồng, con gái, vợ) nên chia ra là nhà mình vẫn thuộc diện thu nhập thấp theo đầu người bên này. Mình mong sau này Việt Nam phát triển sao để cho giá nhà thuê cho ng thu nhập thấp ở ven đô mà xuống đc giá 1 ngày lương như bên này thì lúc đó người nghèo đỡ khổ hơn chút!
Nguồn: Bùi Thanh Hà