Nhiều ông cứ bảo thanh xuân vận động viên ngắn chẳng tày gang, hết thời là hết tiền. Nhưng nhìn sang Messi đi, tổng tài sản vượt 1,1 tỷ USD, trong đó riêng danh mục bất động sản đã ngót nghét 300 triệu USD rồi. Trong khi thiên hạ ngoài kia còn đang mải lướt sóng, thổi giá, nhảy ra nhảy vào mấy cơn sốt đất để rồi "đu đỉnh" kẹp hàng, thì Messi chơi một lối chơi cực kỳ "bảo thủ" nhưng thấm thía: Chỉ mua hàng hiệu ở những vị trí kim cương, giữ thật lâu và để dòng tiền tự đẻ ra tiền.
Theo Forbes, khối tài sản của Messi hiện đã vượt mốc 1 tỷ USD. Một phần đáng kể trong đó nằm ở bất động sản, từ nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng đến khách sạn và các tài sản thương mại tại Tây Ban Nha, Mỹ hay Argentina.
Điều thú vị là gần như tất cả đều nằm ở những thành phố đã chứng minh được sức hút về du lịch, kinh tế hoặc khả năng thu hút dòng người trong rất nhiều năm.
Từ "ăn chắc mặc bền" ở quê nhà: Khởi đầu từ căn biệt thự ở Barcelona, rồi gom luôn 3 lô đất liền kề làm quả siêu dinh thự "The Fortress" ở quê nhà Rosario. Cứ vị trí đắc địa nhất mà giã, ôm hơn chục năm trời thì giá trị nó tăng bao nhiêu lần tự anh em hiểu.
Đến tư duy "đẻ ra dòng tiền thực": Messi không chỉ mua nhà để ở cho sang chảnh. Anh nhảy vào cả mảng thương mại, thâu tóm chuỗi MiM Hotels qua quỹ đầu tư niêm yết ở Tây Ban Nha, rồi mua biệt thự nghỉ dưỡng ở Ibiza. Bản chất là gì? Là nhắm thẳng vào những thành phố du lịch cốt lõi, nơi mà nhu cầu thuê phòng luôn ở đỉnh chóp để ăn dòng tiền bền vững.
Và bài học "gom hàng hiệu" khi sang Mỹ: Sang Miami đá bóng dưỡng già nhưng tay thì vẫn chốt cọc lia lịa. Nào là Porsche Design Tower (căn hộ có thang máy đưa thẳng ô tô lên phòng khách), Regalia Tower, Cipriani Residences... Toàn là hàng siêu sang, số lượng giới hạn ở những tọa độ độc bản.
Nhìn vào "đội hình" bất động sản của Messi, đố anh em tìm ra được con cam kết lợi nhuận ảo ma nào, cũng chẳng có đất nền phân lô vùng ven hẻo lánh. Lão chỉ chọn những nơi có sức hút nội tại cực mạnh, pháp lý chuẩn chỉnh và có giá trị trường tồn theo thời gian. Đây rõ ràng là tư duy của một con "cá mập" lão luyện chứ ngôi sao giải trí cái nỗi gì!
Những tài sản thực, được tích lũy bằng một tầm nhìn dài hạn và tư duy đúng đắn thì vẫn cứ lù lù sinh lời qua từng chu kỳ kinh tế.
Thế nên, thiên tài không chỉ nằm ở đôi chân có thể tạo nên siêu phẩm, mà nó nằm ở cái đầu biết nhìn ra giá trị bền vững. Anh em mình chưa đá bóng giỏi như Messi, nhưng cái tư duy "ôm hàng chất lượng, kiên nhẫn đợi chu kỳ" của anh ấy thì rất đáng để học hỏi. Chứ cứ thích ăn xổi, lướt sóng vội vàng thì có ngày sóng nó đánh cho bờ cát cũng không còn mà về đâu nhá!