Nói công bằng thì góc nhìn của bạn trẻ đó không sai về mặt con số. Nhìn lại giai đoạn những năm 2010 - 2015 đi, giá chung cư ở Hà Nội hay Sài Gòn nhiều khu chỉ mười mấy, hai mươi triệu một mét vuông. Vàng thì lẹt đẹt mấy triệu một chỉ. Nhìn sang bây giờ, giá nhà nhảy dựng đứng, nhiều dự án pháp lý chuẩn chỉnh mở bán toàn con số "trên trời". Gen Z nhìn vào bảng giá căn hộ hiện tại, rồi nhìn vào bảng lương của mình, không trầm cảm mới là lạ.
Nhưng mà, các bạn trẻ ơi, "người trong kẹt" thời đó mới hiểu cái "hên" của 8x, 9x nó cũng… đẫm nước mắt lắm chứ đâu có sẵn sung mà rụng!
Cái thời 201x mà các bạn bảo "nhà rẻ" ấy, thực ra là vì thị trường bất động sản đang đóng băng, nợ xấu ngập đầu, doanh nghiệp chết như ngả rạ. Lương lậu thời đó của tụi này cũng "rẻ" tương xứng với giá nhà chứ có cao đâu. Kiếm được một công việc ổn định, tháng nhận vài triệu đồng đã là mừng rơi nước mắt.
Thời đó làm gì có khái niệm "làm remote", "nhận job freelance" toàn cầu dễ dàng như bây giờ. Muốn mua được cái nhà hồi đó, 8x 9x tụi này cũng phải "thắt lưng buộc bụng", ăn mì tôm thay cơm, rồi cũng phải đi "săn" từng gói vay ngân hàng, tính toán nát cả óc để gánh cái lãi suất thả nổi có lúc lên tới mười mấy phần trăm. Thế nên, không có chuyện "chớp thời cơ" cái rẹt là có nhà đâu, cũng phải trầy da tróc vảy, đánh đổi cả thanh xuân đấy chứ!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cực kỳ thông cảm với áp lực của Gen Z hiện tại. Thời thế bây giờ khác rồi. Các bạn đang phải đối mặt với một cuộc chơi ở cấp độ "khó nhằn" hơn rất nhiều. Tốc độ tăng lương làm sao đuổi kịp tốc độ tăng giá của bất động sản. Bài toán tích lũy tài sản của người trẻ bây giờ không còn là "tiết kiệm rồi mua" nữa, mà bắt buộc phải là câu chuyện đầu tư, đòn bẩy tài chính thông minh, và cả một chiến lược dài hạn.
Ai may mắn còn được ở nhà bố mẹ, đỡ được tiền thuê nhà thì còn tích lũy được chút đỉnh. Chứ đi thuê trọ, tháng nào "xào" hết tháng đó thì giấc mơ sở hữu một căn hộ đứng tên mình ngày càng xa vời.
Suy cho cùng, thời nào cũng có cái khổ và cái vận hội riêng. 8x, 9x có cái may mắn của người đi trước khi thị trường chưa quá ngáo giá, nhưng cũng nếm đủ mùi khủng hoảng kinh tế. Gen Z bây giờ tuy chịu áp lực giá nhà cao kỷ lục, nhưng các bạn lại có lợi thế vũ bão về công nghệ, tư duy tài chính nhạy bén và khả năng kiếm tiền từ đa nguồn.
Thay vì ngồi ước thời gian quay lại mười năm trước – một điều bất khả thi – thì việc cần làm bây giờ là chấp nhận thực tế thị trường. Hãy tập trung cày cuốc nâng cao giá trị bản thân, học cách quản lý tài chính, hiểu về đòn bẩy và chờ đợi những nhịp điều chỉnh của thị trường.
Cơ hội thì thời nào cũng có, quan trọng là lúc nó đến, túi bạn có tiền và đầu bạn có kiến thức hay không thôi! Chứ ngồi than thì giá nhà nó cũng chẳng tự tụt xuống đâu, đúng không cả nhà?