Em thì thuê ở tầng 1, còn các hộ trên là các hộ gđ ở. Chủ nhà siêu dễ thương, chuyện sẽ chả có gì đến khi e dọn đến ở thì con của hộ gđ t2 nó hoạt động chân không ngừng khi nó ở nhà, không phải đi học. Chân nó hoạt động đúng kiểu gắn motor vào chân. Chạy không ngừng, ném bóng xuống sàn.
Mà nhà e đang thuê là dạng có gác xép, nên mỗi lần nghỉ ngơi, hay làm việc trên gác xép là e hứng đủ. Bản thân em đang có bầu nên rất stress, e đã nhắn tin cả cho chị chủ nhà và cả gđ ấy về vấn đề này thì nhận các câu trả lời đại loại " con trẻ hiếu động", " anh không nói được" và chặn e luôn. E phải thông qua chủ nhà nhắn tới nhà ấy mỗi khi nó chạy
Đỉnh điểm chiều qua e đã gặp mặt trực tiếp và nhờ a ấy bảo con để cháu chạy nhẹ chân, tránh ảnh hưởng đến gđ nhà khác nhưng nhận lại là " anh không bảo được", " anh bảo rồi mà cháu vẫn chạy" c vợ còn xông ra chỗ e và nói "đéo ở được thì biến, gđ nhà m đang làm phiền gđ nhà t khi m cứ gọi điện, chúng m đi ở thuê mà như bố đời"
Thế e hỏi các bác em sai ở điểm nào ạ? Ở tập thể, khi bị làm phiền mà mình phận đi thuê nhà là ko được ý kiến à các bác? Kể cả e chuyển đi nhưng những người đến ở sau em cũng phải chịu cảnh này ạ, thực sự e thấy tội cho c chủ nhà, vì chị ấy quá dễ thương mà giờ khách thuê cứ dăm bữa nửa tháng ko chịu đc nhà t2 mà phải chuyển
P/s: Các bác có cao kiến gì không
Nguồn: Nguyễn Hà Nhật Linh