Con người chúng ta cảm nhận cuộc sống bằng 5 giác quan, thì Nhà cũng cần 5 yếu tố để “sống”. Bạn biết là gì không?
1. Năng lượng của ánh sáng
Ánh sáng tự nhiên là đôi mắt của căn nhà. Ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ và ban công như một ly cà phê sáng vậy đó, làm cả không gian bừng tỉnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà hứng khởi vô cùng. Những cánh cửa thật sự cần có cho căn nhà của mình. Cửa sổ, cửa sau, cửa thông gió hay giếng trời gì cũng được, để ta thấy mặt trời đang lên, và để “chạy deadline” cho kịp hoàng hôn xuống. Còn gì chán ngán hơn ở trong những căn phòng quanh năm suốt tháng tối tăm tù mù, đúng không ạ?
Không gian sáng sủa khiến nhà cửa rộn ràng, năng lượng dạt dào lên hẳn. Ánh sáng tự nhiên còn giúp mình tiết kiệm được vô khối tiền điện nữa, mùa nắng thì sáng đến tận 5-6h chiều luôn.
2. Hơi thở không khí tự nhiên
Bạn đã từng bước vào một nơi có mùi ẩm mốc chưa? Cái mũi nhạy của mình luôn “đánh hơi” được mùi ẩm rất nhanh. Và với mình, nơi để trở về phải là một nơi không cần quá rộng, nhưng phải thoáng.
Luồng không khí tự nhiên khiến nơi ở của mình thật sự có “sinh khí” - là nơi mình có thể hít thở sảng khoái. Đi tìm xem nhà, mình hay để ý xem nhà có cửa sổ ở bếp và phòng tắm không, vì những nơi này hay bám mùi dữ lắm. Gió thoáng (và nắng) tự nhiên giúp giảm ẩm mốc, mùi nấu ăn bay nhanh, quần áo phơi khô lẹ. Xịn hơn nữa là vào những ngày “mát trời”, mình không cần bật quạt luôn, bớt tiền điện kha khá. Căn nhà cũng như chúng ta, nhà phải thở, để ta sống.
3. Không gian chung rộng rãi
Gần đây những căn hộ chung cư mới thường bị “cắt xén” đi khu vực sinh hoạt chung khá nhiều để “ép” thêm diện tích cho phòng ngủ. Nhưng mình lại luôn có “cảm tình” với căn nhà nào có phòng khách rộng rãi. Phòng khách không chỉ để “tiếp khách”, mà thật ra đây là nơi dành cho cả nhà có không gian quây quần, chơi, ăn, học, … Hầu như 80-90% thời gian buổi chiều tối là cả nhà mình tụ họp ở đây. Chẳng phải ta luôn khuyến khích sự kết nối với gia đình, con cái, hơn là mỗi người tự chui vào phòng riêng sao? Với chẳng phải.. bật đèn quạt 1 phòng đỡ tốn hơn, phải không mọi người?!
4. Gắn kết với thiên nhiên cây lá
Nhà có nắng, có gió, mà thiếu cây xanh thì thật phí. Cho dù sống giữa lòng thành phố ồn ã, chỉ cần một khoảng xanh nhỏ ở ban công hay sân vườn mini, cũng có thể khiến ngôi nhà trở nên “hoang dã” và “chill” hơn nhiều.
Lúc trước mình hay thích đặt bình hoa trên bàn ăn, bàn sofa. Nhưng từ khi có con nhỏ, mình tạm dẹp mấy cái bình rồi, chuyển sang ngắm ban-công với mấy bông hoa hồng bé xinh và một mớ lá xanh xòe rộng không thể nhớ tên. Tiếng cây lá xào xạc đung đưa khi mưa rơi là một phần âm thanh cuộc sống. Ban công nhà mình đón chào nhiều bạn tí hon lắm: cánh cam, bọ rùa, dế, có hôm có hẳn bạn châu chấu vào nhà.. uống nước ăn rau.
5. Vật liệu bền vững
Nếu căn nhà cần có “hương vị”, thì đó nên là mùi hương của những vật liệu bền lâu – gỗ tự nhiên cho cửa, da tốt cho sofa, sơn chống thấm cho tường. Mình luôn bị thu hút bởi các đồ dùng bằng gỗ (bàn ăn, ghế, hộp) kiểu dáng đơn giản nhưng vững chãi, chắc chắn, và phải bền! Một bộ bàn ăn bằng gỗ dày dặn cứng cáp chắc chắn sẽ “sống dai” hơn những chiếc bàn nhựa hay ghế inox cập kênh rồi.
Lựa chọn đồ dùng với vật liệu tốt có thể tốn kém hơn lúc ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ giúp ta giảm “đau ví” sửa chữa, bảo trì sau này. Đầu tư dài hạn thì mới an tâm gắn kết bền lâu được.
Giác quan con người điều khiển não bộ, còn 5 giác quan của căn nhà đảm bảo sẽ khiến “về nhà” trở thành hành trình quay về trái tim. Nhà bạn có “giác quan” nào giống nhà mình không?
Cre: Trang Dang Thuy