E làm IT, vợ làm kế toán, tổng thu nhập 2 vợ chồng quanh quẩn 50 triệu/tháng. Gom góp mãi cũng được tầm 1 tỷ trong tay.
Hiện tại nhà e đang thuê 1 căn chung cư ở, tháng 11 triệu. Đợt này chủ nhà muốn bán, hét giá 6 tỷ. E ngồi tính đi tính lại, giờ mà vay thêm 5 tỷ nữa thì riêng tiền lãi ngân hàng đã ngốn sạch thu nhập của e rồi, chưa nói đến gốc. Mà nhà có 2 đứa con đang tuổi ăn học, rồi cuối tuần còn biếu xén nội ngoại, cho bọn trẻ đi chơi cho mở mang đầu óc. Gồng mua nhà thì coi như cắt hết mấy cái đó.
Mà 2 vợ chồng e cũng xác định tư tưởng rồi, ngoài 50 là về quê sống thôi. Đất đai bố mẹ cho dưới quê cũng rộng, đủ xây cái nhà vườn nghỉ dưỡng. Mấy ông bạn cứ xui bán bớt đất dưới quê đi rồi lấy tiền mua chung cư cho nó "oai", cho có cái sổ đỏ trong tay. E bảo bán mảnh đất cha ông đi thì cũng chỉ thêm được 1 tỷ, tổng có 2 tỷ, vẫn nợ ngân hàng 4 tỷ thì sống thế nào được.
Nên e chốt phương án: Tiếp tục thuê nhà cho thoải mái. Chả cần oai hay nợ nần ai cả, cứ vợ chồng đồng thuận, con cái vui vẻ là hạnh phúc nhất rồi. Nhiều khi thấy nhiều bác cứ cố vay mua nhà để rồi tối ngày cày bục mặt trả lãi, thấy cũng áp lực quá.
Đúng là nhà thuê thì ko phải của mình, nhưng đổi lại là sự tự do. Các bác thấy e tính thế có ổn không ạ?