Bọn em là vợ chồng trẻ, có chút tiền tích góp và nội ngoại 2 bên hỗ trợ nên cũng bắt đầu đi tìm từ khoảng tháng 4 năm ngoái. Lúc đó giá chung cư đã bị đẩy lên cao, nên 2 vợ chồng chuyển hướng tìm nhà đất, chấp nhận xa nội đô một chút.
Cũng đã đi xem cỡ hơn 20 căn ở khu Vân Canh, Di Trạch… mà toàn giá hơn 100 triệu/m2, nhà thì trong ngõ chung, đường bé tí.
Lúc đó vào mấy nhóm cũ thấy nhiều người cũng khuyên không nên mua, nên bọn em dừng lại luôn, không mua nữa, nghĩ chắc chờ thời gian nữa thị trường sẽ giảm.
Nhưng đợt này em xem lại thị trường thì thấy vẫn cao, thậm chí còn cao hơn năm ngoái nhìn sốt hết cả ruột. Cả nhà đất Hoài Đức, cả chung cư quanh Cầu Giấy, năm ngoái em tìm nhà giá đầu 3 thì năm nay phải đầu 4 mới có căn gọi là tạm ổn (em tìm nhà cũ, không phải mua từ chủ đầu tư).
Thật sự giờ em đang khá rối. Cầm tiền đó từ năm ngoái đến giờ thì tính ra không mua nổi nữa rồi, mà còn coi như lỗ vì mỗi tháng lại thấy giá bán cao hơn.
Kiểu như đang đứng giữa ngã ba đường:
Chờ tiếp thì sợ giá lên nữa, không mua nổi.
Mua bây giờ thì cũng không chắc đã đúng thời điểm.
Em hoang mang thật sự. Có nên cố mua không hay tiếp tục đợi? Thấy báo đài nói thị trường sẽ có nhiều nhà ở xã hội, nguồn cung tăng… mà khu vực em tìm thì chưa thấy gì thay đổi
Mong được nghe chia sẻ thật lòng từ mọi người ạ. Em cảm ơn nhiều!