Nội dung chính của chỉ đạo:
- Rà soát và thống kê: UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ rà soát, thống kê các công trình vi phạm nhưng vẫn hoạt động trên địa bàn.
- Tăng cường kiểm tra: Lực lượng chức năng, bao gồm xây dựng, quản lý đô thị, điện lực và UBND cấp xã, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình xây sai phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện hoặc sai mục đích sử dụng đất.
- Biện pháp xử lý: Các công trình chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động sẽ bị xử phạt, đình chỉ hoạt động, công khai trên cổng thông tin điện tử và ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định.
- Thời hạn chấm dứt vi phạm: Thành phố đặt thời hạn chấm dứt tình trạng công trình chưa nghiệm thu PCCC, xây dựng sai phép trước ngày 15/6/2025.
Động thái này nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn Thủ đô. Việc cắt điện, nước được xem là biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là những công trình cố tình không tuân thủ quy định về PCCC.
Tôi xin chia sẻ cảm giác chân thật của một người từng sống trong tòa nhà... "chưa kịp duyệt PCCC mà dân đã vào full slot":
- Mỗi lần đi ngủ mà nghe tiếng báo cháy, tim không đập vì yêu mà là vì sợ cháy thiệt!
- Mỗi khi đọc tin ở đâu cháy là cũng tự thấp thỏm nơi mình ở
- Người thân đến chơi thì tôi phải giới thiệu: “Nhà mình không phải không đẹp, chỉ là… chưa PCCC thôi!”
Và thực tế, không chỉ riêng tôi mà nhiều cư dân tại Hà Nội đã phải sinh hoạt trong lo lắng, vì chủ đầu tư bàn giao nhà chưa đảm bảo quy chuẩn PCCC. Ai cũng hiểu việc sống trong công trình chưa nghiệm thu PCCC là vi phạm pháp luật, và nguy hiểm "không phải dạng vừa đâu" nhưng đến nay đây vẫn còn là một vấn đề đau đầu.
=> Việc ra tối hậu thư như trên thể hiện một trong những nỗ lực của Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến cháy nổ do vi phạm quy định về PCCC.
Tóm lại, đã mua nhà bằng cả thanh xuân thì xin đừng phải sống trong cảnh lo sợ cháy nổ hay mất điện mất nước, mất niềm tin. Và nếu bạn đang tìm nhà, đừng chỉ coi view, nội thất, mà hãy hỏi thẳng: "Tòa này PCCC xong chưa anh ơi?"